Khát khao hạnh phúc của hai chị em có cha mẹ bị tâm thần

Hai em nhỏ Thu Hà và Thế Hùng (Bắc Giang) đang sống nương tựa vào ông bà nội. Các em không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn thiếu vắng tình thương vì cha mẹ em bị mắc các chứng bệnh tâm thần. Vì thế, hạnh phúc gia đình luôn là khao khát của các em.

Khát khao hạnh phúc của hai chị em có cha mẹ bị tâm thần - Ảnh 1.

Em Trần Thu Hà sớm tự lập

Em Trần Thu Hà (2012) đang học lớp 7, trường THCS Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. Cả cha và mẹ em đều bị bệnh thần kinh. Cha em không có khả năng lao động, bệnh tình ngày càng nặng. Mẹ em lúc nào cũng trong tình trạng không tỉnh táo, hay đi lang thang ngoài đường nên đã được nhà ngoại đón về chăm sóc. Hiện tại, Thu Hà đang sống cùng ông bà nội, cha và em trai.

Ông nội Trần Thế Trung (1961) vừa gặp tai nạn nên việc đi lại vô cùng khó khăn. Bà nội Nguyễn Thị Sự (1961) lại mắc nhiều bệnh nền như: viêm khớp, mỡ máu, thoái hóa cột sống... phải thường xuyên khom lưng, khiến sinh hoạt hàng ngày trở nên bất tiện. Em trai Trần Thế Hùng (2015) hiện đang học lớp 4 tại trường Tiểu học Vân Trung.

Khát khao hạnh phúc của hai chị em có cha mẹ bị tâm thần - Ảnh 3.

Cả gia đình nhỏ chỉ có hai sào ruộng

Gia đình Thu Hà chỉ có hai sào ruộng được ông bà cùng nhau canh tác. Mỗi sào ruộng gia đình thu được một tạ thóc. Vì lớn tuổi nên ông bà không làm thêm việc gì khác, chi phí sinh hoạt hàng ngày chủ yếu dựa vào khoảng trợ cấp của cha mẹ bị tâm thần là 1.500.000 đồng/người/tháng. Bản thân Thu Hà luôn có thành tích học tập tốt nên nhận được học bổng dành cho học sinh vượt khó là 500.000 đồng/tháng.

Khát khao hạnh phúc của hai chị em có cha mẹ bị tâm thần - Ảnh 4.

Hai chị em nhỏ rất khao khát hạnh phúc gia đình, mong cha mẹ sớm khỏi bệnh

Là những đứa trẻ sớm hiểu chuyện, vào những ngày nghỉ, hai chị em Thu Hà thường ra chợ phụ bán đậu hũ để kiếm tiền trang trải việc học. Hà chia sẻ em rất sợ phải nghỉ học. Biết rõ hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em không dám ước mơ xa xôi, chỉ mong được tiếp tục đến trường, cha mẹ sớm khỏi bệnh và ông bà có thêm sức khỏe. Với em, đó là cách duy nhất để nuôi hy vọng về một ngày có thể báo đáp công ơn những người đã hy sinh cả cuộc đời vì mình.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.


Thiên Bình - Thiên Phúc

Link nội dung: https://htv.com.vn/khat-khao-hanh-phuc-cua-hai-chi-em-co-cha-me-bi-tam-than-22225062615552386.htm