Anh Trần Nguyễn Quốc Trường hiện là Sinh viên, Đoàn viên Trường Đại học Kiên Giang. Tham gia cuộc thi, anh không chỉ muốn chia sẻ những tấm ảnh đẹp mà còn muốn kể lại một phần tuổi thơ, thanh xuân và cả những cảm xúc rất thật của mình – những điều đã gắn bó cùng HTV như một người bạn thân thiết suốt nhiều năm qua.
Những bức ảnh anh gửi đến không chỉ gợi nhắc ký ức cá nhân, mà còn phản ánh một phần hành trình 50 năm đầy dấu ấn của HTV. Từ Cúp Truyền hình TP.HCM – nơi ghi lại những khoảnh khắc thể thao sôi động, đến chương trình thiện nguyện "Chung một tấm lòng" đầy nhân văn – tất cả đều cho thấy HTV không đơn thuần chỉ là Đài Truyền hình, mà còn là biểu tượng văn hóa – nơi truyền tải thông tin, kết nối cảm xúc, lan tỏa lòng nhân ái và đồng hành cùng sự phát triển của xã hội. Với anh, HTV là người bạn không tuổi của triệu trái tim – nơi từng khung hình đều lưu giữ những giá trị bền vững về tinh thần, lòng tin và niềm yêu thương.
Hai bức ảnh về Cúp Truyền hình TP.HCM năm 2018 nhắc anh nhớ đến không khí sôi động của giải đua xe đạp – nơi không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn truyền đi hình ảnh về một TP.HCM mạnh mẽ, không ngừng chuyển động. Anh nhớ năm đó, mỗi sáng sớm, tôi lại bật HTV để xem các chặng đua, hồi hộp theo dõi từng vòng quay bánh xe, từng pha nước rút. Có những buổi sáng cà phê của anh ngon hơn hẳn, chỉ vì xem xong giải mà lòng đầy cảm hứng và niềm vui.
Hình ảnh cuộc đua Xe đạp Toàn quốc Tranh cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 30 năm 2018
Khi nhìn thấy bức ảnh "Chung một tấm lòng 2025" thực hiện công tác An Sinh Xã Hội tại Kiên Giang do HTV và KGTV phối hợp thực hiện, anh như chạm lại được cảm xúc đầy nhân văn mà HTV đã mang đến suốt nhiều năm qua. Những chương trình kêu gọi từ thiện, hỗ trợ bà con khó khăn, giúp trẻ em nghèo đến trường – tất cả đã chạm đến trái tim anh. HTV không chỉ là Đài Truyền hình, mà là nhịp cầu yêu thương, là ánh sáng của sự đồng cảm trong xã hội.
Hình ảnh Chương trình Chung một tấm lòng 2025 thực hiện công tác An Sinh Xã Hội tại Kiên Giang do HTV và KGTV phối hợp thực hiện
Anh Trần Nguyễn Quốc Trường chia sẻ: "Và có một chương trình mà tôi luôn nhớ, luôn thương – đó chính là "Thay lời muốn nói". Mỗi tối chủ nhật cuối tháng, tôi lại chờ chương trình như một thói quen thân thuộc. Tôi từng gửi thư về chương trình, chia sẻ tâm sự với một người bạn đã lâu không gặp. Dù không được phát sóng, nhưng tôi vẫn thấy lòng nhẹ đi như thể đã có ai đó lắng nghe. Giọng dẫn trầm ấm, những bài hát được chọn khéo léo và chân thành, cùng những lời nhắn nhủ từ khán giả khiến tôi nhiều lần rơi nước mắt – không phải vì buồn, mà vì cảm động. "Thay lời muốn nói" giống như một nơi để tôi gửi gắm những điều khó nói thành lời – một không gian riêng đầy cảm xúc giữa cuộc sống bộn bề. Ngoài "Thay lời muốn nói", tôi cũng thường xuyên theo dõi 60 Giây, Chuyện trưa 12 giờ, hay những chương trình giải trí cuối tuần. "60 Giây" nhanh, gọn mà thông tin rất đầy đủ – tôi thường xem mỗi tối để nắm tin tức trong ngày. Còn "Chuyện trưa 12 giờ" là khoảng thời gian thư giãn nhẹ nhàng trong giờ nghỉ trưa, đôi khi chỉ là vài câu chuyện ngắn nhưng khiến lòng mình ấm áp cả buổi chiều."
Hình ảnh bằng A.I. do chính anh thực hiện để chào mừng Kỷ niệm 50 năm của Đài Truyền hình TP.HCM HTV (1975-2025)
Anh cũng đã tự tay thiết kế bức ảnh bằng A.I. để chào mừng Kỷ niệm 50 năm phát sóng của Đài Truyền hình TP.HCM HTV (1975-2025). "Tôi chọn bức ảnh mang dòng chữ “Tôi yêu HTV” đơn giản vì đó là điều thật lòng nhất. HTV không chỉ là một kênh truyền hình, mà là một phần ký ức không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Từ những buổi tối cả nhà quây quần bên chiếc tivi nhỏ, cùng theo dõi thời sự, cười với các chương trình hài đến những lần lặng người trước những thước phim xúc động – tất cả đều gắn liền với tiếng nhạc hiệu quen thuộc của HTV" - Anh Trần Nguyễn Quốc Trường chia sẻ.
Anh chọn những bức ảnh và chia sẻ những kỷ niệm này vì HTV, với anh, không chỉ là người truyền thông tin – mà còn là người bạn tâm tình, là một phần rất thân thương trong cuộc sống.
50 năm HTV – không chỉ là dấu mốc đáng tự hào của Đài Truyền hình, mà còn là cột mốc cảm xúc của hàng triệu khán giả đã lớn lên cùng những khung hình ấy. Trong 50 năm đó, anh tin mỗi người đều có riêng cho mình một khoảnh khắc gắn bó với HTV – một tiếng cười, một giọt nước mắt, một bài hát hay một lời tâm sự.
HTV là nơi chứa đựng những ký ức đẹp đẽ, là người bạn đồng hành âm thầm trong từng giai đoạn cuộc đời. Dù mai sau có thêm nhiều nền tảng công nghệ mới, HTV trong anh vẫn sẽ luôn là chiếc cầu nối giữa cảm xúc và ký ức – chân thành, ấm áp và trọn vẹn.
TÂM NHƯ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/htvtoi-htv-nhung-khung-hinh-trong-ky-uc-cua-toi-222250619112156681.htm