Hoạ sĩ Hồ Hưng: Người gieo tình nước lên giấy

Từ vùng đất Nghệ An nắng gió đến những hành trình khám phá khắp nẻo đường đất nước và thế giới, Hoạ sĩ Hồ Hưng, tên thật là Hồ Văn Hưng (sinh năm 1980), đã và đang khắc họa nên một thế giới nghệ thuật đầy chiêm nghiệm, mộc mạc nhưng cũng không kém phần sâu lắng.

Tốt nghiệp khoa sơn dầu, nhưng Hồ Hưng lại tìm thấy tiếng gọi đích thực của mình ở màu nước. Đây là một ngã rẽ không hề dễ dàng. Trong quá khứ, màu nước thường bị xem là "kém cạnh" so với sơn dầu hay sơn mài. Tuy nhiên, bằng tình yêu và sự kiên trì, Hồ Hưng đã chứng minh rằng, với một trái tim nghệ sĩ và đôi tay tài hoa, màu nước có thể kể những câu chuyện thật diệu kỳ. Anh thuộc thế hệ họa sĩ Millennials nhưng đã sớm tạo được tiếng vang không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực.

Nhắc đến tranh của Hồ Hưng, người ta thường nghĩ ngay đến sự tỉ mẩn và tinh tế trong từng đường cọ. Kỹ thuật "tỉa" chi tiết của anh đạt đến trình độ điêu luyện, thể hiện khả năng quan sát nhạy bén và thái độ thận trọng trong từng nét vẽ. Từ những nếp nhăn trên quả bánh mì, ánh sáng hắt qua tán lá, đến độ trong trẻo của giọt nước đọng trên cánh hoa sen, mọi chi tiết đều được Hồ Hưng khai thác một cách đầy đủ và sống động.

Tuy nhiên, điều đặc biệt làm nên phong cách Hồ Hưng không nằm ở sự phô diễn kỹ thuật. Trái lại, dù có tay nghề cao, tác phẩm của anh vẫn giữ được sự dung dị, mộc mạc và gần gũi. Đó là sự trữ tình nên thơ, đôi khi phảng phất chút huyền ảo dịu nhẹ, đưa người xem vào một không gian đầy man mác. Anh ít vẽ người, mà chủ yếu tập trung vào những không gian con người sống, lao động, hay những vật dụng quen thuộc hàng ngày. 

Hoạ sĩ Hồ Hưng là một nghệ sĩ của những chuyến đi. Anh đã thực hiện hàng ngàn bức tranh ký họa, trực họa tại nhiều địa danh khắp Việt Nam và trên thế giới. Mỗi chuyến đi không chỉ là để vẽ, mà còn là để cảm nhận. Trước khi đặt bút, anh thường dành thời gian tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người, và cả những thăng trầm của vùng đất đó. Chính sự thấu hiểu này đã giúp anh chắt lọc và thể hiện được cái "hồn" riêng biệt của mỗi nơi trong tác phẩm của mình. Mỗi bức tranh là một lát cắt mỏng về hành trình đi vẽ, kể lại một câu chuyện riêng, một cảm xúc riêng.

Với tài năng và sự cống hiến không ngừng, anh đã gặt hái nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Các triển lãm cá nhân và tham gia triển lãm nhóm của anh luôn thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu và chuyên môn, khẳng định vị thế của anh trong làng mỹ thuật.

Không chỉ dừng lại ở sự nghiệp cá nhân, Hồ Hưng còn là một người có đóng góp lớn cho cộng đồng nghệ thuật. Hiện tại, anh đang giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Màu nước Sài Gòn (thuộc Hội Mỹ thuật TP.HCM) với hàng trăm thành viên. Dưới sự dẫn dắt của anh, phong trào tranh màu nước tại Việt Nam đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết, thu hút nhiều tài năng trẻ và những người yêu nghệ thuật cùng nhau chia sẻ, học hỏi. Anh không chỉ là một họa sĩ tài năng mà còn là một người thầy, một người truyền cảm hứng, góp phần đưa màu nước trở lại đúng vị thế của nó trong lòng công chúng.

Tạp chí Văn nghệ - 8g30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Thiên Di

Link nội dung: https://htv.com.vn/hoa-si-ho-hung-nguoi-gieo-tinh-nuoc-len-giay-222140399.htm