Câu chuyện mở ra tại chuồng ngựa của Hoàng đế, nơi vinh quang rực rỡ thuộc về chú ngựa trung thành được đóng móng vàng – biểu tượng cho lòng dũng cảm và công lao cứu chủ trong chiến trận.
Tuy nhiên, mọi sự chú ý lại bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một nhân vật khác thường: "Con Gián Hôi". Tự cao tự đại một cách lố bịch, gián cho rằng mình cũng xứng đáng được ban thưởng như ngựa, chỉ vì một lý do duy nhất... từng sống chung trong chuồng ngựa của Hoàng đế.
Từ đó, gián bắt đầu cuộc hành trình đi tìm sự "công nhận" trong ảo vọng. Nó gặp gỡ Chim Én, Sâu Bướm, Ếch và Cô Gái – những nhân vật sống khiêm nhường, vui tươi và yêu đời. Thế nhưng, trong mắt gián, tất cả chỉ là sự bất công và ghen ghét. Nó không ngừng khoe khoang, tự huyễn hoặc về giá trị không có thật của mình, thậm chí coi thường những giá trị chân chính của cuộc sống.
Kết thúc hành trình, Gián trở về chuồng ngựa với niềm tin mù quáng rằng chính nó mới là lý do khiến Ngựa có được vinh quang. Tiểu phẩm khép lại trong sự kiêu ngạo và ảo tưởng không lối thoát của nhân vật trung tâm.
Thông điệp cốt lõi của tiểu phẩm vang lên mạnh mẽ, như một lời cảnh tỉnh: "Kẻ sống trong ảo tưởng, chỉ biết khoe khoang mà không nhìn lại mình sẽ mãi chỉ là con gián hôi trong mắt cuộc đời". Đây không chỉ là một câu chuyện giải trí mà còn là một tấm gương phản chiếu sắc nét thói kiêu ngạo, thói "thùng rỗng kêu to" vẫn tồn tại đâu đó trong xã hội hiện đại.
Tiểu phẩm với sự góp mặt hoá thân của các diễn viên: Như Cherry đã đảm nhận vai trò trung tâm Con Gián Hôi. Với diễn xuất duyên dáng nhưng đầy biểu cảm, cô đã truyền tải rõ nét sự mâu thuẫn nội tâm giữa sự tự cao và sự trống rỗng, khiến khán giả vừa bật cười vừa suy ngẫm. Cao Di trong vai Ngựa của Hoàng đế thể hiện trọn vẹn hình ảnh của vinh quang thật sự, lòng trung thành và giá trị chân chính qua phong thái điềm đạm, vững chãi. Hùng Sơn Cao hóa thân thành Bác Thợ Rèn đại diện cho lẽ phải, sự công bằng và tinh thần lao động, mang lại chiều sâu cần thiết cho câu chuyện.
Các diễn viên khác như Như Nhỏ Nhắn (Chim Én), Mai Duyên (Sâu Bướm), Mạnh Hùng (Chú Ếch) và Helen Vũ (Cô Gái). Chắc chắn nên một bức tranh đa màu sắc, mang đến năng lượng tích cực, sự mơ mộng, dí dỏm và cả ánh sáng của lòng nhân hậu, giúp câu chuyện thêm phần sinh động và ý nghĩa.
"Hô Biến kỳ 62" và tiểu phẩm "Con Gián Hôi" hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả những phút giây giải trí thư giãn, đồng thời mở ra không gian chiêm nghiệm sâu sắc về giá trị bản thân và thái độ sống.
Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 14g15, 18/10/2025 trên kênh HTV9.
KIM QUYÊN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/ho-bien-ky-62-con-gian-hoi-tieng-cuoi-cham-biem-nhung-ke-tu-cao-tu-dai-222251018090519881.htm