
Mohamed Salah và các đồng đội Liverpool thất vọng sau khi để thua Bournemouth phút cuối (Ảnh: Reuters)
Đó là trận đấu mà đội chủ nhà Bournemouth đã có khởi đầu tốt hơn khi dẫn trước 2-0 với hai pha lập công của Evanilson phút 26 và Jimenez phút 33.
Trong đó bàn thắng đầu tiên của họ xuất phát từ lỗi của trung vệ Van Dijk (Liverpool) với pha phá bóng hụt trong vòng cấm để Scott lấy bóng và thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Evanilson ghi bàn.
Nhưng trước khi hiệp một khép lại, Van Dijk đã lập công chuộc tội với bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 phút 45. Sau đó Szoboszlai ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 80, sau pha phối hợp đá phạt đẹp mắt cùng Salah.
Trong 10 phút cuối trận, cả hai đội đều có những cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng được và cứ ngỡ trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Nhưng ở phút 90+5, Bournemouth có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 do công của Adli với pha dứt điểm cận thành.
Đây là thất bại thứ 7 của Liverpool ở Premier League mùa này và họ đang tạm xếp thứ tư với 36 điểm, kém đội dẫn đầu Arsenal 14 điểm. Nhưng khoảng cách này sẽ được nới rộng nếu Arsenal đánh bại Manchester United ở trận đấu muộn vào tối nay 25/1.
Sau thất bại, HLV Arne Slot cho rằng Liverpool "cạn kiệt sức lực" khi phải cày ải trên nhiều mặt trận, với mật độ 2 ngày/1 trận. Ông nói: "Để thủng lưới luôn là điều khó chịu, đặc biệt là khi không còn thời gian để gỡ hòa.
Nhưng tôi nghĩ Bournemouth lẽ ra đã có thể nâng tỉ số lên 3-2 sớm hơn một chút. Khi tỉ số là 2-2, một vài cầu thủ của chúng tôi đã hết sức. Tôi thậm chí không thể chỉ trích họ vì hai ngày trước họ đã phải thi đấu ở Champions League... Lần nào cũng vậy. Lần nào cũng có điều gì đó đặc biệt khiến chúng tôi để thủng lưới".
Nguồn: Tuổi trẻ
MC ZI A.I TỔNG HỢP
Link nội dung: https://htv.com.vn/hlv-arne-slot-thua-nhan-liverpool-can-kiet-sau-that-bai-thu-7-222260125081209446.htm