Hấp dẫn cuộc đua ngựa vượt địa hình đầu tiên tại Việt Nam

Cuối tuần qua, giải cưỡi ngựa vượt địa hình đầu tiên tại Việt Nam đã được tổ chức tại trường đua Thiên Mã - Mađagui, tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu bước khởi đầu đầy khát vọng.

Cưỡi ngựa thể thao là môn đã được đưa vào chương trình thi đấu Olympic từ rất sớm, đồng thời là môn thể thao Olympic duy nhất có động vật thi đấu, nơi mà mỗi chú ngựa cũng được xem là một vận động viên thực thụ. Tại Việt Nam, cưỡi ngựa đã tồn tại từ rất lâu, nhưng chỉ mới xuất hiện như một môn thể thao chuyên nghiệp trong vài năm gần đây… 

Hấp dẫn cuộc đua ngựa vượt địa hình đầu tiên tại Việt Nam  - Ảnh 1.

Tại Việt Nam, cưỡi ngựa chỉ mới xuất hiện như một môn thể thao chuyên nghiệp trong vài năm gần đây

Cưỡi ngựa vượt địa hình là một trong ba hạng mục thi đấu của nội dung toàn năng tại các đại hội thể thao lớn trên thế giới, bên cạnh cưỡi ngựa nghệ thuật và cưỡi ngựa nhảy vượt rào. Đây là môn chơi đòi hỏi cả người và ngựa phải có thể lực tốt, lòng dũng cảm và sự tin tưởng lẫn nhau. Ở giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình đầu tiên được tổ chức tại trường đua Thiên Mã - Mađagui, tỉnh Lâm Đồng, 20 vận động viên đến từ 9 câu lạc bộ trên cả nước phải vượt qua thử thách từ sa hình dài 1,8km với 10 chướng ngại vật khác nhau như gỗ, tường đá, rơm, ao nước, hố sâu... Bên cạnh việc xem ngựa như một vận động viên thực thụ, môn thể thao này còn đặc biệt ở khía cạnh người tham gia.

Hấp dẫn cuộc đua ngựa vượt địa hình đầu tiên tại Việt Nam  - Ảnh 2.

"Tân binh" 19 tuổi Khánh Linh

Nếu cô bé 19 tuổi Khánh Linh được xem là 1 tân binh trong làng cưỡi ngựa thì với Quỳnh Trang, thâm niên tập luyện 5 năm giúp cô tràn đầy tự tin bước vào sân chơi mà mình mong ước đã lâu. Dù chỉ có vỏn vẹn 10 ngày chuẩn bị, 3 ngày làm quen với ngựa, thậm chí còn phải chứng kiến người bạn đồng hành của mình bị sốt, truyền dịch trước ngày thi đấu, nhưng bằng tất cả nỗ lực, đôi bạn này đã hoàn thành đường đua với thời gian 4 phút 56 giây, không mắc lỗi nào, xuất sắc giành vị trí thứ ba chung cuộc. Niềm vui nhân đôi cho CLB Happy Ranch khi trên bục nhận giải, vận động viên Y Talia và chú ngựa Bạch Long giành ngôi vị cao nhất, trong khi ngôi á quân thuộc về Nguyễn Thanh Sơn Lâm và chú ngựa Titan của CLB Ngựa PTS Việt Trì.

Mọi hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân. Chặng đường phát triển của cưỡi ngựa thể thao Việt Nam còn lắm gian nan và thử thách, nhưng sẽ luôn cần sự dũng cảm, mạnh mẽ, quyết tâm của những người tiên phong. Giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình đầu tiên tại Việt Nam khép lại và cũng mở ra vùng trời mới cho một môn thể thao đầy tiềm năng tại Việt Nam.

Ban Thể dục Thể thao HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/hap-dan-cuoc-dua-ngua-vuot-dia-hinh-dau-tien-tai-viet-nam-222250819080605018.htm