Hành trình từ phương Nam về Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9

(HTV) - Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hàng ngàn người con miền Nam đã hội tụ về Quảng trường Ba Đình, cùng cả nước hòa chung niềm tự hào dân tộc.

Sáng 2/9, trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và tự hào của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hàng ngàn người con từ phương Nam đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, hòa cùng dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc. Với họ, đây không chỉ là một chuyến đi dài hàng ngàn cây số, mà còn là cuộc hành hương về cội nguồn, để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử trọng đại.

Hành trình từ phương Nam về Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Ngồi chờ từ sớm trên tuyến phố nơi đoàn diễu binh đi qua, cựu chiến binh Từ Ngọc Thịnh (TP.HCM) không giấu được niềm xúc động khi được cùng đồng đội trực tiếp chứng kiến sự đổi thay của đất nước. Ông bày tỏ: "Tôi rất phấn khởi và tự hào với dân tộc, bởi tuổi của chúng tôi không có lần thứ hai nữa, nên bằng mọi giá tôi đã từ TP.HCM ra Hà Nội để tham dự, để tận mắt chứng kiến sự phát triển của đất nước, sự tiến bộ của các thế hệ."

Hành trình từ phương Nam về Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Những cựu chiến binh xúc động

Chung cảm xúc ấy, cựu chiến binh Lê Văn Đạt (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Đất nước mình có 54 dân tộc, đâu cũng là con Lạc cháu Hồng. Chúng tôi nhìn thấy các bác mặc áo lính thì đều là người nhà, đều là đồng đội, tình anh em. Đến đây gặp đồng chí hỏi thăm ở Sài Gòn ra mấy hôm nay rồi, rất nhiệt tình, vất vả đi ra để chứng kiến đất nước phát triển."

Hành trình từ phương Nam về Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9- Ảnh 3.

Cựu chiến binh bùi ngùi nhớ lại mùa thu lịch sử

Không chỉ các cựu chiến binh, lớp trẻ phương Nam cũng hòa mình trong dòng người hội tụ về Ba Đình. Với Huỳnh Công Ninh (tỉnh Trà Vinh), khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước Quảng trường Ba Đình trong tiếng nhạc hào hùng sẽ là một kỷ niệm khó quên. Ninh tâm sự: "Động lực to lớn nhất để mình đến buổi diễu binh ngày hôm nay là tình yêu và lòng tự hào đối với Tổ quốc. Mình muốn được trực tiếp cảm nhận không khí thiêng liêng nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây không chỉ là một ngày lễ lớn mà còn là cơ hội để mình cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của cha ông, tinh thần đoàn kết của dân tộc, cũng như thể hiện sự hùng cường của đất nước hôm nay."

Hành trình từ phương Nam về Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9- Ảnh 4.

Đồng bào từ miền Nam ra Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Giữa Quảng trường Ba Đình, những bước chân dứt khoát của đoàn quân diễu binh hòa cùng tiếng nhạc hào hùng đã chạm đến trái tim của hàng vạn người có mặt, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Đó là minh chứng cho tình yêu đất nước sâu sắc, vượt lên mọi khoảng cách địa lý.

Hành trình từ phương Nam về Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9- Ảnh 5.

Thế hệ trẻ hòa chung niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại.

Hành trình từ phương Nam về Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9- Ảnh 6.

Niềm tin và tình yêu Tổ quốc lan tỏa trong từng khoảnh khắc của buổi lễ.

Hành trình từ phương Nam về Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9- Ảnh 7.

Những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của các khối diễu binh khẳng định sức mạnh dân tộc.

Với đồng bào miền Nam, được trực tiếp chứng kiến không khí trang nghiêm của buổi lễ tại Ba Đình chính là cơ hội đặc biệt để hun đúc thêm niềm tin vào sự thống nhất, hòa bình và phát triển của Việt Nam. Trở về phương Nam, họ sẽ mang theo những kỷ niệm quý giá, cùng câu chuyện về một ngày mùa thu Hà Nội lịch sử, để lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến với cộng đồng.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

HOÀNG VIỆT // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/hanh-trinh-tu-phuong-nam-ve-ba-dinh-trong-ngay-quoc-khanh-2-9-222250902163102763.htm