Chiều 3/9, tại sân bay Nội Bài, nhiều người dân Thủ đô đã có mặt để tiễn đoàn nữ quân nhân trong sắc phục xanh cùng các nữ du kích phương Nam với nón tai bèo, khăn rằn đặc trưng. Họ là những “bông hồng thép” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không chỉ là hình ảnh trang nghiêm trên lễ đài, sự hiện diện của họ trong ngày trở về đã để lại nhiều cảm xúc cho người dân.
Anh Duy Hà, một người dân Hà Nội, cho biết đã chạy xe máy gần 50km ra sân bay Nội Bài để kịp chào tạm biệt đoàn nữ chiến sĩ phương Nam. Với anh, đó là cách thể hiện sự trân trọng và tình cảm dành cho những “bông hồng thép” đã hoàn thành nhiệm vụ trong dịp đại lễ.
Anh Duy Hà - một người dân Hà Nội xúc động tiễn đoàn nữ chiến sĩ miền Nam
Anh chia sẻ: “Tôi thấy ấn tượng với khối nữ du kích miền Nam bởi các bạn đáng yêu, nhưng vẫn đậm khí chất của những người phụ nữ thế hệ trước thời cách mạng, kháng chiến. Mặc dù quá trình tập luyện 122 ngày tại Miếu Môn rất khắc nghiệt, mình rất thương các bạn ấy và muốn đến đây cổ vũ, động viên tinh thần đến giây phút cuối cùng".
Với các nữ chiến sĩ, ký ức sâu đậm nhất trong hành trình lần này không chỉ là những giờ phút luyện tập gian khổ, mà còn là tình cảm của nhân dân dành cho họ.
Khoảnh khắc chia tay đầy lưu luyến của các nữ chiến sĩ miền Nam tại Nội Bài
Chiến sĩ Huỳnh Thị Ngọc Hân (khối Nữ du kích miền Nam) bày tỏ: “Điều duy nhất em lưu luyến là tình cảm của mọi người dành cho tụi em. Mặc dù tụi em luyện tập ở Miếu Môn nhưng khi nhân dân thấy khối nữ của tụi em thì ai cũng chào đón rất nhiệt tình. Tụi em xúc động vô cùng, bởi tình cảm ấy thật thiêng liêng.”
Được tham gia vào kỳ đại lễ trọng đại của đất nước là niềm hạnh phúc đặc biệt với các nữ quân nhân. Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thảo Uyên (khối Nữ biệt động Sài Gòn) chia sẻ rằng đây là niềm vinh dự không chỉ của cá nhân mà còn của cả gia đình. Sau những tháng ngày huấn luyện vất vả, khi bước ra trong vòng tay nhân dân, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Với cô, niềm vui lớn nhất trong ngày trở về chính là được sớm gặp lại gia đình và người thân.
Tương tự, chiến sĩ Võ Thị Trà My (khối Nữ chiến sĩ Thông tin) khẳng định khoảnh khắc được diễu qua những tuyến phố Thủ đô, giữa dòng người hân hoan, sẽ là điều đầu tiên cô kể lại khi gặp gia đình.
Khi chuyến bay cất cánh, đưa đoàn nữ chiến sĩ phương Nam trở về đơn vị và gia đình, những hình ảnh xúc động tại sân bay Nội Bài vẫn còn vẹn nguyên trong lòng người ở lại.
Hơn cả một nhiệm vụ, hành trình 122 ngày tập luyện và tham gia diễu binh đã để lại trong mỗi “bông hồng thép” những ký ức đẹp về một Hà Nội thân thương, về tình đồng đội keo sơn và trên hết là niềm tự hào khi được góp phần trong một mùa lễ lịch sử của dân tộc.
HOÀNG VIỆT - QUỐC KHANH - NHẬT DƯƠNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/hanh-trinh-tro-ve-cua-nhung-bong-hong-thep-phuong-nam-222250904151108266.htm