Giọt hồng yêu thương từ thành phố mang tên Bác

(HTV) - Hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp thường xuyên của người dân thành phố mang tên Bác. Những giọt máu hồng không chỉ cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, tô thắm truyền thống nghĩa tình vì cộng đồng.

Giọt hồng yêu thương từ thành phố mang tên Bác - Ảnh 1.
Giọt hồng yêu thương từ thành phố mang tên Bác - Ảnh 2.
Giọt hồng yêu thương từ thành phố mang tên Bác - Ảnh 3.

Sáng cuối tuần tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM, hàng trăm người dân đến đăng ký hiến máu và hiến tiểu cầu.

Sáng cuối tuần tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM, hàng trăm người dân đến đăng ký hiến máu và hiến tiểu cầu. Dù có chút hồi hộp vì lần đầu tham gia, chị Nguyễn Khánh Chi (phường Hạnh Thông) vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Là người trẻ, có sức khỏe tốt, việc cho đi giọt máu khi người khác nguy cấp là điều rất ý nghĩa và ấm áp.
Nguyễn Khánh Chi (phường Hạnh Thông)

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Không chỉ ở bệnh viện, nhiều điểm hiến máu cố định và lưu động cũng ghi nhận lượng người tham gia đông đảo.

Giọt hồng yêu thương từ thành phố mang tên Bác - Ảnh 4.
Giọt hồng yêu thương từ thành phố mang tên Bác - Ảnh 5.
Giọt hồng yêu thương từ thành phố mang tên Bác - Ảnh 6.

Không chỉ ở bệnh viện, nhiều điểm hiến máu cố định và lưu động cũng ghi nhận lượng người tham gia đông đảo.

Thông qua công nhân, người lao động, phong trào hiến máu sẽ tiếp tục lan tỏa. Đây là nguồn lực quan trọng để ngành y tế cung cấp đủ máu cho hơn 162 bệnh viện trên địa bàn.
Ông Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM

Nghĩa cử nhân văn nối dài truyền thống nghĩa tình

Giọt hồng yêu thương từ thành phố mang tên Bác - Ảnh 7.

Mỗi giọt máu hồng từ người dân TP.HCM là một thông điệp sẻ chia, tiếp thêm sự sống cho bệnh nhân.

Trong hành trình lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, người dân TP.HCM vẫn ngày ngày gửi trao giọt máu hồng để cứu sống bệnh nhân.

Mong mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy tham gia những hoạt động ý nghĩa như hiến máu tình nguyện, để lan tỏa tinh thần sẻ chia và nhân ái.
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, nhân viên y tế Trạm Y tế phường Bình Lợi Trung

Trao giọt máu – Gửi yêu thương

Giọt hồng yêu thương từ thành phố mang tên Bác - Ảnh 8.

Mỗi giọt máu trao đi góp phần mang đến mùa lễ hội 2/9 an toàn và chan chứa tình người.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, niềm vui chung của dân tộc cũng đi cùng nỗi lo về việc đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Trong bối cảnh ấy, mỗi hành động hiến máu, dù nhỏ bé, đều mang ý nghĩa lớn lao. Những giọt máu hồng được trao đi không chỉ góp phần cứu sống bệnh nhân mà còn làm nên một mùa lễ hội an toàn, trọn vẹn và chan chứa tình người của thành phố mang tên Bác.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9


QUỐC MINH - MINH KHÔI - TRÚC QUỲNH - THIÊN PHÚ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/giot-hong-yeu-thuong-tu-thanh-pho-mang-ten-bac-222250817101001181.htm