Sinh ra tại An Giang, khi mới 21 tháng tuổi, chị Bích Loan bị sốt bại liệt, dẫn đến liệt toàn thân. Cha mẹ đưa chị lên Trung tâm phục hồi chức năng TP.HCM chữa trị. Sau 3 năm kiên trì,chị phục hồi được đôi tay, nhưng đôi chân phải mang giày sắt và đi bằng nạng.
Chị Lê Thị Bích Loan
Vậy mà giờ đây, ở tuổi ngoài 40, chị đang là giảng viên ngành Thiết kế đồ họa tại Trường đại học FPT và thỉnh giảng ở Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM, Trường đại học Greenwich… Đồng thời, chị làm Giám đốc phát triển thương hiệu Công ty sản xuất bao bì Tafuco và tư vấn thiết kế bao bì cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm OCOP. Không những thế, chị còn có được một tổ ấm hạnh phúc với người chồng tốt và hai đứa con ngoan, như bao người phụ nữ bình thường khác.
Chị Bích Loan chia sẻ hành trình đầy cảm hứng tại "Nét Việt"
Đó là điều mà chị chưa từng nghĩ tới. Hành trình nở hoa hạnh phúc của chị đầy gian nan, nhưng lại được tiếp thêm sức mạnh bởi tình thương của bà nội. Người bà ấy đã luôn dành những lời động viên tích cực dành cho cháu, ở bên cạnh dạy dỗ, yêu thương, tiếp thêm sức mạnh cho chị đi qua những khó khăn của cuộc đời.
Chính từ bà, chị luôn tin bản thân "tàn mà không phế", rằng mình sẽ trở thành người có ích cho đời. Và để đến với mục tiêu trở thành người có ích đó, không gì hơn tri thức, học vấn và tinh thần lạc quan trước nghịch cảnh. Chị trải lòng cùng chương trình Nét Việt mình rằng rất thích học, ngay cả khi đã trở thành một giảng viên và đang làm việc ở một vị trí cao tại doanh nghiệp. Chị luôn biết ơn gia đình đã không từ bỏ khi chị bị liệt tứ chi, biết ơn bà nội đã đồng hành suốt thời thơ ấu, biết ơn gia đình nhỏ của mình, biết ơn thầy cô và những người cộng sự đã tạo cơ hội cho mình được trở lại một cuộc đời "bình thường".
Nét Việt - 20g20 thứ Hai trên HTV7.
Đan Quỳnh - Dương Trần
Link nội dung: https://htv.com.vn/giang-vien-bich-loan-no-luc-phi-thuong-de-duoc-song-nhu-binh-thuong-222250925084703957.htm