Nhiều xe tăng và binh lính của Israel xuất hiện tại biên giới phía Nam nước này với Dải Gaza.
Hôm ngày 10/8, các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 39 thường dân thiệt mạng, trong đó có 23 người chết khi đang cố tiếp cận nguồn hàng viện trợ.
Những người biểu tình ở Tel Aviv chặn một con đường trong thành phố để phản đối cuộc chiến ở Gaza (Ảnh: Wall Street Journal)
Hoạt động quân sự tiếp diễn khiến người Israel lo ngại cho số phận của 50 con tin còn lại. Trước đó, hàng chục ngàn người Israel đã xuống đường ở một trong những cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất suốt nhiều tháng qua.
Sau tuyên bố về quyết tâm kiểm soát Gaza của Israel, các bên cố gắng khôi phục những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
Hãng tin AP dẫn lời hai quan chức Ả Rập giấu tên cho biết, Ai Cập và Qatar đang lên kế hoạch về một khuôn khổ ngừng bắn mới, bao gồm việc thả tất cả các con tin - cả sống lẫn đã thiệt mạng - để đổi lấy việc chấm dứt xung đột và Israel rút quân.
Gaza cũng tiếp tục bị nạn đói tàn phá. Ít nhất 5 người đã chết do suy dinh dưỡng vào ngày 10/8, nâng tổng số người chết vì lý do này lên 217, trong đó có 100 trẻ em.
Nhiều người bị đói ở Gaza (Ảnh: AP)
Truyền thông chính quyền Palestine tại Gaza cho biết chỉ có 1.210 xe tải cứu trợ vào dải đất này trong 14 ngày qua, chỉ đáp ứng 14% nhu cầu thực tế.
Các nhóm cứu trợ ước tính cần đưa ít nhất 600 xe tải mỗi ngày vào Gaza, nhưng hiện tại con số này chỉ khoảng 86 chiếc.
Trong ngày 10/8, nhiều quốc gia tiếp tục thả hàng viện trợ bằng đường hàng không xuống Gaza. Tuy nhiên, nhiều gói hàng đã rơi xuống Địa Trung Hải, hoặc rơi vào các vùng được gọi là vùng đỏ bị quân đội Israel ra lệnh sơ tán. Nhiều người Palestine đã liều mạng tìm đến các khu vực này để lấy bột mì và các nhu yếu phẩm khác.
BẢO DUY - NGUYÊN KHÔI // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/gaza-nghet-tho-truoc-chien-dich-quan-su-cua-israel-2222508111141071.htm