Em Phi Dung: Ba em bệnh nặng, mẹ liệt ngửa người, em gái ba lần mổ tim

Em Phi Dung là con gái lớn của anh Hùng, chị Hà. Em luôn lo lắng vì cha em bệnh nặng cần nhập viện điều trị nhưng không thể đi vì hoàn cảnh gia đình; mẹ em bị tai biến và nằm liệt nửa người suốt bảy năm qua; em gái của Dung dù mới tám tuổi, đã phải trải qua ba lần phẫu thuật tim...

Em Phi Dung: Ba em bệnh nặng, mẹ liệt ngửa người, em gái ba lần mổ tim - Ảnh 1.
Em Phi Dung: Ba em bệnh nặng, mẹ liệt ngửa người, em gái ba lần mổ tim - Ảnh 2.
Em Phi Dung: Ba em bệnh nặng, mẹ liệt ngửa người, em gái ba lần mổ tim - Ảnh 3.

Anh Đỗ Ngọc Hùng mắc bệnh gai khớp gối, bị đục thủy tinh thể...

Em Đỗ Thị Phi Dung (2010), học sinh lớp 10 trường THPT Hiệp Đức, hiện đang sống cùng cha mẹ và em gái tại xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng.

Cha của em, anh Đỗ Ngọc Hùng (1970), mắc bệnh gai khớp gối và gai cột sống. Bệnh tình khiến anh đi lại khó khăn, hai chân khập khiễng nên không thể làm việc nặng.

Dù sức khỏe ngày một yếu và từng được bác sĩ khuyên nhập viện điều trị, nhưng anh Hùng vẫn phải đành từ chối vì không có tiền chữa bệnh. Ngoài ra, anh còn bị đục thủy tinh thể ở cả hai mắt, vừa mới phẫu thuật và đang trong giai đoạn phục hồi.

Mẹ của Phi Dung – chị Đặng Thị Hà (1977) bị tai biến và nằm liệt nửa người suốt bảy năm qua. Vì vợ nằm một chỗ, không thể làm gì nên dù mang nhiều bệnh trong người, anh Hùng vẫn phải gắng gượng lao động để chăm lo cho cả gia đình.

Nguồn thu nhập duy nhất của cả nhà phụ thuộc vào một con heo nái do anh Hùng nuôi. Cứ bốn tháng, heo con được bán một lứa. Khi được giá, mỗi con bán được khoảng 500.000 đồng, còn khi mất giá thì chỉ còn 200.000 đồng/con. Ngoài ra, gia đình mới được xã cấp cho một con bò để cải thiện kinh tế.

Em Phi Dung: Ba em bệnh nặng, mẹ liệt ngửa người, em gái ba lần mổ tim - Ảnh 4.
Em Phi Dung: Ba em bệnh nặng, mẹ liệt ngửa người, em gái ba lần mổ tim - Ảnh 5.
Em Phi Dung: Ba em bệnh nặng, mẹ liệt ngửa người, em gái ba lần mổ tim - Ảnh 6.

Em Dung từng muốn nghỉ học đi làm để giúp đỡ cha mẹ...

Em gái của Phi Dung – em Đỗ Thị Thu Hiền, hiện đang học lớp 2, sức khỏe yếu do mắc bệnh hở van tim ba lá bẩm sinh. Hiền đã được tài trợ phẫu thuật tim ba lần.

Dù bệnh tình đã thuyên giảm nhưng thể trạng vẫn yếu, không thể vận động mạnh, mỗi lần "trái gió trở trời", em sẽ bị khó thở, hay ngất xỉu. Ước mơ nhỏ bé của Hiền là được cha mẹ tổ chức một buổi sinh nhật và nhận quà, bởi từ nhỏ đến nay em chưa từng có một ngày sinh nhật trọn vẹn.

Gia đình bốn người nhưng có đến ba người mắc bệnh, thu nhập không ổn định, cuộc sống luôn khó khăn, chật vật. Những bữa cơm rau là thực đơn thường xuyên của cả nhà.

Thấy cha vất vả, Phi Dung từng muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp, nhưng vì còn nhỏ, em chưa thể làm được gì nhiều. Em cũng hiểu rằng việc học rất quan trọng, nên luôn cố gắng từng ngày.

Mong ước lớn nhất của Phi Dung là có một khoản tiền để cha chữa bệnh và hai chị em có thể tiếp tục đến trường. Dù cuộc sống còn quá nhiều chật vật, nhưng anh Hùng chưa bao giờ từ bỏ: "Dù có lết, tôi cũng phải đi làm để các con không thất học".

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Thiên Bình - Minh Thuận

Link nội dung: https://htv.com.vn/em-phi-dung-ba-em-benh-nang-me-liet-ngua-nguoi-em-gai-ba-lan-mo-tim-222250809141843657.htm