Em muốn gác lại ước mơ, giúp mẹ và lo cho chị - Mái ấm gia đình Việt

Thương mẹ, thương chị, lại là con trai duy nhất trong nhà, em Văn Minh (Mái ấm gia đình Việt) luôn tự nhủ phải gánh vác gia đình sau khi cha qua đời. Dù học rất giỏi, em vẫn muốn sớm đi làm để đỡ đần mẹ, hỗ trợ chị hoàn thành việc học đại học.

Em muốn gác ước mơ, sớm đi làm giúp mẹ, lo cho chị học đại học - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 1.

Em Đào Văn Minh

Em Đào Văn Minh (2011) hiện là học sinh lớp 8 trường THCS Quang Châu, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ). Cha của Minh qua đời vào năm 2012 do tai nạn, khi em mới hơn một tuổi, nên em gần như không có kỷ niệm gì về cha.

Hiện tại, Minh đang sống cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Chắc (1984) và chị gái Đào Thị Mai Anh (2007). Từ ngày chồng qua đời, chị Nguyễn Thị Chắc càng thêm vất vả khi một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Trước đây, chị làm nghề may để trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học.

Em muốn gác ước mơ, sớm đi làm giúp mẹ, lo cho chị học đại học - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 2.

Chị Chắc sức khỏe ngày càng yếu

Thế nhưng, đến năm 2015, chị phát hiện mắc bệnh ung thư vú, kèm theo các bệnh về tử cung và tim, khiến sức khỏe ngày càng suy yếu, thường xuyên ngất xỉu. Hiện tại, chị Chắc chỉ có thể ở nhà, nuôi vài con gà, trồng ít rau quanh vườn để bán kiếm chút tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Hiện mỗi tháng, Minh được hỗ trợ 500.000 đồng theo diện trẻ mồ côi, ngoài ra nhà trường còn hỗ trợ thêm 15kg gạo để giúp gia đình phần nào vượt qua khó khăn. Minh là một cậu bé chăm ngoan, hiểu chuyện và luôn đạt thành tích học tập tốt.

Mỗi dịp nghỉ hè, em tranh thủ đi bưng bê, quét dọn quán, rửa chén hay cuốc đất dọn vườn, mong san sẻ gánh nặng với mẹ. Minh luôn ấp ủ ước mơ học thành tài, trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mẹ và giúp đỡ những người xung quanh.

Về phần chị gái Đào Thị Mai Anh, hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế, trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. Học phí học kỳ đầu hơn 23 triệu đồng, nên chị Chắc đã phải vay mượn khắp nơi để lo cho con. Có lúc, chị Chắc còn nghĩ đến việc bán máu để có tiền cho con tiếp tục đến trường.

Thương mẹ vất vả, Mai Anh từng nhiều lần tự trách bản thân vì lựa chọn học đại học khi gia cảnh đang khốn khó. Tuy nhiên, em hiểu chỉ có con đường học vấn mới giúp thay đổi tương lai, nên luôn nỗ lực không ngừng. Để giảm bớt gánh nặng, Mai Anh tranh thủ nghỉ hè đi làm tại một công ty điện tử, tích góp được hơn 10 triệu đồng mang theo đi học. Khi lên Hà Nội, em tiếp tục làm thêm để tự trang trải chi phí ăn ở, sinh hoạt hàng tháng.

Em muốn gác ước mơ, sớm đi làm giúp mẹ, lo cho chị học đại học - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 4.

Em Minh tự nhủ phải gánh vác gia đình sau khi cha qua đời

Thương mẹ, thương chị, lại là con trai duy nhất trong nhà, Văn Minh luôn tự nhủ phải gánh vác gia đình sau khi cha qua đời. Dù học rất giỏi và thường xuyên nhận giấy khen vì thành tích xuất sắc, Minh vẫn nhiều lần bày tỏ mong muốn sớm đi làm để đỡ đần mẹ, hỗ trợ chị hoàn thành việc học đại học. Mỗi lần nhớ cha, hai chị em Văn Minh chỉ biết nhìn di ảnh và nhớ về những khoảnh khắc được cha yêu thương, dạy dỗ như bao bạn bè cùng trang lứa. Với Minh, ký ức về cha gần như không có, chỉ là những mảnh ghép mờ nhạt qua lời kể của mẹ. Giờ đây, nỗi lo lớn nhất của hai chị em là sức khỏe của mẹ ngày càng suy yếu.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.


Thiên Bình - Thiên Phúc

Link nội dung: https://htv.com.vn/em-muon-gac-lai-uoc-mo-giup-me-va-lo-cho-chi-mai-am-gia-dinh-viet-222250710100726109.htm