Đó là một số diễn biến đáng chú ý trong "Gia đình là số 1" tập 116. Phim vừa được phát sóng lúc 19g55 tối qua (19/9) trên kênh HTV7. Trong khi Thám Hoa đang hào hứng bàn luận với ông Tú Tài và cô Lệ Liễu về buổi ra mắt giữa hai nhà thì Minh Ngọc xuất hiện. Trái với sự nhiệt tình tham gia và rất mong đợi ngày gặp gỡ của Minh Ngọc, ông Tú Tài cấm tiệt chàng rể không được tới dự khiến anh vô cùng buồn bã. Vì luôn bị ba vợ mắng chửi, Minh Ngọc đã kể lể điều bất công đó khắp nơi, đến nỗi anh đi xuống bếp thì Tâm Ý phải trốn khéo bằng cách đi chợ; anh đến quán bar thì người bartender phải đuổi khéo rằng bar đã đóng cửa...
Nhưng cũng nhờ đi bar, Minh Ngọc học lỏm được bài ảo thuật vô cùng thú vị. Anh đã tập luyện vô cùng chăm chỉ với hi vọng sẽ trình diễn và góp vui trong bữa gặp mặt. Mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi và suôn sẻ nếu Minh Ngọc không quá... "nhây", trong khi mọi người muốn dùng bữa thì Minh Ngọc diễn đi diễn lại một màn để có thể tặng tất cả những ai góp mặt trong bàn ăn một bông hồng. Dĩ nhiên, sự việc làm ông Tú Tài vô cùng tức giận và anh một lần nữa bị ông mắng chửi thậm tệ. Dù vậy, Minh Ngọc vẫn cảm thấy rất ấm ức trong lòng...
Ở một diễn biến khác, cô bé Lam Chi bỗng nhiên xem quyền anh và trở nên phát cuồng với nhân vật mặt nạ hổ. Theo đó, Lam Chi đã tự sắm cho mình một chiếc mặt nạ, đeo mặt nạ ấy khắp nơi, ngay cả khi ăn cơm hay đi nhà vệ sinh. Đồng thời, lúc nào cô bé cũng khua tay gào lên và dọa đánh người, kể cả người nhà hay bạn học. Có lẽ chính vì điều này mà Lam Chi đã bị bọn con trai xúm lại... bắt nạt. Lúc này, dù có 10 mặt nạ hổ cũng không thể giúp Lam Chi đánh thắng. Thất bại thảm hại, Lam Chi chỉ còn biết khóc lóc thảm thiết và chạy về... mách mẹ.
Thiên Bình
Link nội dung: https://htv.com.vn/du-da-tuyet-giao-tam-anh-van-cuu-lam-chi-khoi-bi-bat-nat-22228480.htm