Đội đua được nhắc đến ở trên, đó chính là 2 ê-kip của Quân khu 7 và Quân đội. Mùa giải năm nay, họ phải đối đầu với những khó khăn lớn: Mất quân chủ lực khi Trần Lê Minh Tuấn - chân leo đèo hạng nhất Việt Nam - đầu quân cho Đồng Nai sau khi hết hợp đồng với đội đua áo đỏ sao vàng. Khoảng trống trên đèo mà tay đua dành hạng 5 tổng sắp cá nhân Cúp Truyền hình 2018 để lại là không thể khỏa lấp; Không tăng cường ngoại binh; Vì bận rộn cho việc lập thất, tay đua Huỳnh Thanh Tùng khó đạt điểm rơi phong độ cao nhất; Gần nửa đội hình của Quân khu 7 là những tay đua còn rất trẻ, sinh năm 2000 đến 2002 và hầu hết trong số đó tham gia xe đạp leo núi hơn là xe đạp đường trường....
Tuy gặp muôn vàn khó khăn, trong một hành trình 16 chặng đầy khắc nghiệt, nhưng có một điều không bao giờ thiếu trong đội đua này, đó chính là một tinh thần quyết thắng và nỗ lực chiến đấu hết mình. Bởi lẽ, họ là những tay đua được trui rèn trong môi trường quân đội, với sự kỉ luật rất cao. Kể từ khi xuất hiện trên bản đồ xe đạp Việt Nam, Quân khu 7 không có nhiều lần đăng quang ở ngôi vị cao nhất, chỉ có chiếc áo xanh của Võ Ngọc Long ở cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình năm 1999, và mãi đến 17 năm sau, Huỳnh Thanh Tùng mới giành được Áo trắng cùng ngôi á quân bảng tổng sắp cá nhân mùa đua xe đạp năm 2016.
Những kì Cúp Truyền hình TP.HCM gần đây, Quân khu 7 luôn được đánh giá nằm trong nhóm các đội mạnh có khả năng tranh chấp các danh hiệu chung cuộc. Dù có nhiều khó khăn, nhưng trong tay huấn luyện viên Trần Thôi vẫn có 2 ê-kip thực hiện các ý đồ chiến thuật, bên cạnh đó là sức lực sung mãn và khát khao khẳng định mình của các tay đua trẻ... Đó là những điểm tựa giúp họ có thể vượt khó ở Cúp Truyền hình TP.HCM năm 2019 - Non sông liền một dải.
Thiên Bình
Link nội dung: https://htv.com.vn/doi-dua-nao-gan-lien-voi-thanh-tich-can-dich-chang-cuoi-22221307.htm