Em Phạm Diễm Quỳnh (2011) hiện là học sinh lớp 9, trường THCS Quang Trung, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau. Cha của em mất vì ung thư đại tràng cách đây hơn 10 năm.
Hiện Diễm Quỳnh sống cùng mẹ – chị Nguyễn Mộng Thùy (1983) và em trai Nguyễn Thiên Ân (2019), đang học lớp 1. Dù cha mất từ khi còn nhỏ, nhưng trong ký ức của em, cha luôn là người đàn ông điềm đạm, tình cảm. Đến nay, Diễm Quỳnh vẫn giữ bên mình chiếc áo mà cha từng tặng – kỷ vật gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ.




Chị Thuỳ mang nhiều bệnh tật vẫn gồng gánh nuôi hai con nhỏ
Sau khi chồng qua đời, chị Thùy từng lập gia đình mới và sinh bé Thiên Ân, nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Khi mang thai, chị bị chồng bỏ rơi, từ đó một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ.
Hàng ngày, chị Thùy làm bánh cam, bánh chuối nếp, bánh quai vạc để bán ở cổng trường và ngoài chợ buổi sáng. Em Diễm Quỳnh luôn dậy sớm mỗi sáng để phụ giúp mẹ làm bánh trước khi đến trường. Để tăng thu nhập, chị Thuỳ còn lấy thêm bánh ít, bánh tét về bán. Trung bình mỗi ngày, chị kiếm được khoảng 100.000 – 200.000 đồng, song thu nhập bấp bênh; những ngày mưa gió, ba mẹ con phải ăn bánh thay cơm.

Nụ cười thơ trẻ của các con là nguồn sức mạnh của chị Thuỳ
Dù bệnh tật, chị Thùy vẫn cố gắng làm việc. Chị bị bướu, gout phải uống thuốc thường xuyên, mỗi lần khám tốn gần 500.000 đồng. Trên mặt chị còn có vết bớt lớn nhưng chưa có điều kiện chữa trị.
Ba mẹ con chị Thuỳ may mắn vẫn còn ông bà ngoại làm chỗ nương tựa. Ông bà ngoại hiện sống gần nhà, thường xuyên giúp đỡ, trông cháu và hỗ trợ ít tiền cho Diễm Quỳnh đi học. Trong học tập, Diễm Quỳnh là học sinh chăm ngoan, từng đạt danh hiệu học sinh giỏi môn giáo dục công dân.





Em Diễm Quỳnh ước mơ thành công an để có thể lo cho mẹ và bảo vệ mọi người
Diễm Quỳnh ước mơ trở thành công an để có thể lo cho mẹ và bảo vệ mọi người. Mỗi khi thấy mẹ đau bệnh, Diễm Quỳnh chỉ mong mẹ khỏe mạnh để chờ ngày em trưởng thành, có thể báo hiếu cho mẹ.
Bữa cơm của gia đình thường rất đạm bạc, hôm bán được hàng thì có thịt cá, còn khó khăn thì chỉ rau luộc chấm muối hoặc cơm chan nước lạnh. MC Dương Hồng Phúc lặng người khi nghe Diễm Quỳnh kể về bữa cơm chan nước lạnh vì thiếu thốn. Nam MC cúi đầu bày tỏ sự khâm phục chị Nguyễn Mộng Thùy, người mẹ đang mang nhiều bệnh tật nhưng vẫn tảo tần mưu sinh để nuôi hai con nhỏ.



Gia đình em Diễm Quỳnh tại trường quay "Mái ấm gia đình Việt"
Với ca sĩ Quách Tuấn Du, mỗi lần tham gia "Mái ấm gia đình Việt" là một lần sống lại tuổi thơ cơ cực, khó khăn nhưng đầy nghị lực. Lắng nghe câu chuyện của Diễm Quỳnh, ca sĩ Quách Tuấn Du nhớ lại quãng thời gian từng đi bán bánh dạo để phụ giúp mẹ, trước khi trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến.
"Cha mất khi tôi 10 tuổi, tôi sống cùng mẹ và cô ruột. Năm 35 tuổi, mẹ tôi quyết định không đi bước nữa để nuôi 5 người con. Tôi thấy mẹ quá vất vả nên tìm cách kiếm tiền phụ giúp, tự học làm bánh quai vạc rồi đi bán dạo. Đến bây giờ, dù làm được nhiều hay ít, tôi vẫn luôn hướng về mẹ trước hết", nam ca sĩ chia sẻ. Không mặc cảm hay tự ti về số phận, Quách Tuấn Du xem tuổi thơ khó khăn là bài học quý giá giúp anh không ngừng cố gắng. Trước ước mơ trở thành chiến sĩ công an của Diễm Quỳnh, anh liên tục gửi lời khích lệ, tiếp thêm niềm tin và động lực để cô bé vững bước trên hành trình phía trước.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Thi Hạnh
Link nội dung: https://htv.com.vn/diem-quynh-em-uoc-mo-thanh-cong-an-de-lo-cho-me-bao-ve-moi-nguoi-mai-am-gia-dinh-viet-222251101152648835.htm