Cách đây 3 năm, Nguyễn Thanh Đức (sinh năm 2001, khi đó làm nghề shipper) trong một lần muốn "thử làm người tử tế" đã đăng ký tham gia nhóm tình nguyện dọn rác tại các con kênh ô nhiễm ở TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, anh gặp Mai Thúy Quỳnh (sinh năm 1997), lúc bấy giờ là quản lý nhóm.



Ấn tượng đầu tiên của Đức về vợ tương lai không mấy tốt đẹp khi cô "ngó lơ" lời chào của anh trong nhóm chat. Tuy nhiên, về phía Quỳnh, hình ảnh chàng trai trẻ cao ráo, mình đầy hình xăm nhưng không ngại lội xuống dòng nước đen ngòm, hì hục dọn rác đã để lại dấu ấn mạnh mẽ. Chính Quỳnh là người đã chủ động nhắn tin trước với lý do "hỏi cách giặt áo bảo hộ" để bắt chuyện với chàng shipper kém mình 4 tuổi.
Khi bắt đầu tìm hiểu, Thúy Quỳnh từng lên kế hoạch rủ Đức đi xem phim ma để có cơ hội "e ấp" vào lòng bạn trai. Thế nhưng, thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Đức vốn là người rất sợ ma, nên khi phim đến đoạn cao trào, chính anh mới là người "dẫy nảy" và dựa ngược vào vai Quỳnh, khiến cô nàng chỉ biết "dở khóc dở cười" vì kế hoạch bị phá sản.


Vì khoảng cách nhà khá xa (hơn 20km) và tính chất công việc thiện nguyện thường bắt đầu từ 3-4 giờ sáng, ba mẹ Quỳnh đã chủ động mở lời cho Đức về ở lại nhà. Tại đây, chàng trai 2k1 đã xóa tan định kiến về những người có hình xăm bằng sự đảm đang, sạch sẽ. Anh không chỉ dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp mà còn tự tay sửa sang điện nước, chăm sóc gia đình vợ tương lai chu đáo đến mức Quỳnh trêu rằng anh đã trở thành "con ruột" còn mình thành "con ghẻ".
Dù tình cảm mặn nồng, Quỳnh cũng từng có lúc tự ti vì mình lớn tuổi hơn chồng và lo lắng về sự khác biệt tính cách. Cô thậm chí đã đưa ra một "phép thử" bằng cách đòi chia tay, trả lại toàn bộ mền gối đồ đạc và đuổi Đức về nhà. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và điềm tĩnh, sáng hôm sau Đức vẫn xuất hiện đúng giờ để chở em trai Quỳnh đi học như một thói quen, khiến cô cảm động và nhận ra đây chính là người đàn ông đời mình.



Sau một thời gian dài chung sống, cặp đôi đã chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 4/2025. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, cặp đôi không ngần ngại "bóc phốt" những tật xấu đáng yêu như: chồng quá tập trung làm việc đến mức không nghe thấy vợ nói gì, hay vợ có tính bừa bộn thường xuyên bày biện đồ đạc. Tuy nhiên, gạt qua những khác biệt nhỏ nhặt, họ vẫn dành cho nhau sự trân trọng và thấu hiểu.



Tại sân khấu "Vợ chồng son", dù đã về chung một nhà nhưng Thanh Đức vẫn thực hiện màn quỳ gối cầu hôn đầy xúc động để bù đắp sự thiếu sót trong quá trình yêu nhau.
Vợ chồng son - 20 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.
KIM QUYÊN, TRUNG TÂM TIN TỨC
Link nội dung: https://htv.com.vn/di-don-rac-nhat-duoc-vo-xinh-chua-kip-cau-hon-da-ve-o-re-222260206085540207.htm