Ban đầu, Tơ chỉ đến với Phúc không phải vì tình yêu. Cô thậm chí còn né tránh, không cho nắm tay, hôn hít hay động chạm, khiến Phúc phải "vượt khó" rất nhiều trong quá trình theo đuổi. Tuy nhiên, tình cảm của Tơ đã thay đổi hoàn toàn sau ngày cưới. Nhìn thấy sự trách nhiệm của chồng khi chạy 5 tiếng đồng hồ chỉ để trả 70 triệu tiền nợ đám cưới, cô đã thật sự rung động và nhận ra tình yêu của mình.
Mối lương duyên từ "sự nhầm lẫn"
Chia sẻ trong chương trình, cặp đôi tiết lộ mối tình của họ bắt đầu khá trớ trêu. Phúc ban đầu muốn làm quen với một cô bạn thân của Tơ tên là Dân và nhờ Tơ làm "bà mai". Nhưng sau vài lần tiếp xúc, anh lại "đổ" Tơ vì dáng đi "quăng quăng" đầy duyên dáng. Anh quyết định bỏ ý định ban đầu để tập trung chinh phục Tơ.
Về phía Tơ, cô thừa nhận lúc đầu không hề yêu Phúc mà chỉ muốn "lợi dụng" vì anh có điều kiện kinh tế. Cô luôn giữ khoảng cách, thậm chí dọa méc ba mẹ mỗi khi Phúc có ý định thân mật. Bất chấp điều đó, Phúc vẫn kiên trì theo đuổi và dùng chính sự chân thành để chiếm trọn trái tim của ba mẹ Tơ. Thậm chí, ba Tơ còn quý Phúc đến mức hối thúc cô cưới và dọa sẽ cạo đầu đi tu nếu cô không nghe lời.
Đám cưới "ăn trộm" và tình yêu nảy nở sau hôn nhân
Do không hợp tuổi, đám cưới của Tơ và Phúc phải diễn ra vào lúc nửa đêm. Đoàn rước dâu phải đi trong đêm tối, trời mưa lất phất, khiến cả đoàn trông như đi "ăn trộm" và chỉ kịp chụp được hai tấm ảnh. Đêm tân hôn cũng không mấy lãng mạn khi cả hai nằm mỗi người một góc vì "đèn đỏ".
Thế nhưng, chính sau đêm tân hôn ấy, Tơ đã có một tình cảm thật sự với Phúc. Hôm sau, khi nhìn thấy Phúc chạy xe 5 tiếng đồng hồ chỉ để trả 70 triệu đồng tiền vay mượn cho đám cưới, Tơ đã cảm động sâu sắc. Cô nhận ra sự chân thành và trách nhiệm của anh, và tình yêu thật sự chỉ đến với cô từ giây phút đó.
Tình yêu được tôi luyện bằng sự sẻ chia và hy sinh
Trong 14 năm chung sống, cặp đôi chỉ cãi nhau hai lần, một lần vì Tơ ghen khi Phúc bình luận khen một cô gái khác trên Facebook, và lần thứ hai là vì mâu thuẫn về tiền bạc. Tơ cũng chia sẻ tật xấu của chồng là ngủ ngáy rất to, nhưng cô đã học cách khắc phục bằng việc đi ngủ trước hoặc gọi anh dậy để anh ngừng ngáy.
Phúc không chỉ là một người chồng lãng mạn, thường xuyên tặng quà, tổ chức sinh nhật cho vợ, mà còn là một người con rể hiếu thảo. Khi ba Tơ lâm trọng bệnh, Phúc đã cạo đầu để cầu nguyện cho ông qua khỏi. Hành động này một lần nữa khiến Tơ cảm động và thêm tin yêu vào người chồng của mình. Anh cũng vì Tơ mà quyết tâm bỏ thuốc lá.
Lời thổ lộ muộn màng và hứa hẹn cả đời
Kết thúc chương trình, Tơ đã đọc một bức thư đầy xúc động, bày tỏ sự hối hận vì những thái độ "kiêu" và "lợi dụng" của mình trong quá khứ. Cô cảm ơn Phúc vì đã yêu thương, chăm sóc cô và gia đình cô. Cô cũng hứa sẽ dành phần đời còn lại để yêu thương, bù đắp và luôn đồng hành cùng anh.
Câu chuyện của Tơ và Phúc là minh chứng cho việc tình yêu không nhất thiết phải đến từ cái nhìn đầu tiên. Đôi khi, nó được tôi luyện qua thời gian, qua những thử thách và bằng chính sự chân thành, sẻ chia của cả hai người.
Vợ chồng son - 19g30 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.
KIM QUYÊN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/dam-cuoi-nua-dem-nhu-an-trom-va-la-thu-noi-loi-yeu-sau-14-nam-hon-nhan-222250919092055296.htm