Cô My “tả tơi”, đi tới đâu rơi rớt tới đó - Lẹ không trễ tàu

“Lẹ không trễ tàu” kỳ này chứng kiến một sự kiện “khuấy đảo” sự bình yên ở xóm Đường Rày. Đó là khi cả xóm bị bà Tư vận động cùng tham gia cuộc thi thời trang bảo vệ môi trường.

Bộ sitcom "Lẹ không trễ tàu" đang được phát sóng lúc 21g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Khác với khung cảnh mở đầu đầy rộn ràng ở các tập phim trước, trong "Lẹ không trễ tàu" kỳ này, chỗ trái cây của chị Thủy (Trang Tuyền thủ vai) chỉ thấy hoa quả nhưng không thấy người, quầy hủ tiếu của anh Năm (Phúc Zelo) vắng hoe, cửa tiệm tạp hóa của bà Cải (Phi Phụng) cũng "vườn không nhà trống".

Cô My “tả tơi”, đi tới đâu rơi rớt tới đó - Lẹ không trễ tàu - Ảnh 1.
Cô My “tả tơi”, đi tới đâu rơi rớt tới đó - Lẹ không trễ tàu - Ảnh 2.

Bà Tư "đơn thương độc mã" giữa xóm Đường Rày vắng hoe

Cả xóm Đường Rày dường như… bốc hơi, chỉ có mỗi bà Tư (Phương Dung) chạy Đông chạy Tây, hô hào kêu gọi mọi người xuất hiện để tham gia vào cuộc thi thời trang chủ đề bảo vệ môi trường. Kỳ thực, người dân xóm Đường Rày đang "trốn" bà Tư bởi không biết cách nào để khước từ sự nhiệt tình của bà.

Cô My “tả tơi”, đi tới đâu rơi rớt tới đó - Lẹ không trễ tàu - Ảnh 3.
Cô My “tả tơi”, đi tới đâu rơi rớt tới đó - Lẹ không trễ tàu - Ảnh 4.

Cuộc "đụng độ" đầy hài hước giữa bà Tư và chú Bảy Bói cùng cô My

Đang lúc hoang mang, bà Tư mừng rơn khi bắt gặp cô My và chú Bảy Bói. Dù ra sức thuyết phục, nhưng chú Bảy Bói vẫn nhất mực từ chối tham gia với lý do "tốn thời gian, tốn kinh phí nhưng không được gì hết trơn". Màn đối đáp giữa bộ ba nhân vật này đã tạo nên "một ngàn lẻ một" câu thoại "cười ra nước mắt" bởi xung đột giữa một bên muốn kêu gọi mọi người tham gia cuộc thi và một bên từ chối mọi lý lẽ thuyết phục.

Cô My “tả tơi”, đi tới đâu rơi rớt tới đó - Lẹ không trễ tàu - Ảnh 5.
Cô My “tả tơi”, đi tới đâu rơi rớt tới đó - Lẹ không trễ tàu - Ảnh 6.

Cuộc bàn tán sôi nổi để đưa ra nhiều ý tưởng cho cuộc thi

Mãi đến khi bà Tư "tung chiêu" đặc biệt với thông tin người chiến thắng sẽ giành được tiền thưởng, chú Bảy Bói mới hồ hởi tham gia, đồng thời hứa sẽ kêu gọi thêm người dân trong xóm. Ngặt nỗi, chú Bảy Bói lại muốn "khai khống" để "ăn chặn" tiền đầu tư phục trang từ Ban tổ chức. Ngay cả khi bà Tư đã biết âm mưu của mình, chú Bảy Bói vẫn ung dung vì biết… thế nào mình cũng có lời!

Khi được treo tiền thưởng, người dân trong xóm liền hào hứng tham gia cuộc thi. Người thì đi khắp xóm nhặt nhạnh vỏ chai, bao bì, thùng giấy; người thì cắt cắt, dán dán; người thì lên ý tưởng… Những tưởng khi cả xóm đã hoàn thiện xong các bộ cánh "tái chế" để đi so tài với các xóm khác, thì sự cố lại xảy ra. Không hiểu vì lý do gì mà bộ đồ của cô My lại… đi tới đâu, rơi rớt tới đó. Phải chăng đây là kết quả của "âm mưu" do chú Bảy Bói nghĩ ra trước đó?

Tiếp tục đồng hành với các nhân vật ông Hùng (Phương Bình thủ vai), bà Tư (Phương Dung), bà Cải (Phi Phụng), Ngọc (Lê Lộc), Công (Lê Hiếu), Nhung (Kim Nhã), ông Lâu (Mai Dũng), Bảy bói (Trịnh Minh Dũng), Năm hủ tiếu (Phúc Zelo), Tí (Tâm An), Long (Phước Lộc), Tèo (Bá Nam), Hai Nhái (Lâm Thắng), Thủy (Trang Tuyền)... trong "Lẹ không trễ tàu". Phim phát sóng lúc 21g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

THIÊN BÌNH, TRUNG TÂM TIN TỨC

Link nội dung: https://htv.com.vn/co-my-ta-toi-di-toi-dau-roi-rot-toi-do-le-khong-tre-tau-222260126120019428.htm