"Mái ấm gia đình Việt" tập 47
Khán giả "Mái ấm gia đình Việt" không khỏi xót xa trước hoàn cảnh gia đình em Lê Thị Nhung. Chưa đầy 100 ngày sau khi ông nội qua đời, cha em phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Căn bệnh trở nặng và cha em Nhung mất đúng Mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2025.
Hiện Nhung sống cùng bà cố, bà nội, mẹ và em gái trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Bà cố Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1927) sức khỏe yếu, đã lẫn và đi lại khó khăn. Bà nội Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1957) bị bệnh tim nặng, không còn khả năng lao động, chỉ phụ được những việc nhẹ trong nhà.





Gia đình em Nhung chỉ còn phụ nữ và trẻ nhỏ
Sau khi cha mất, gia đình em Nhung chỉ còn phụ nữ và trẻ nhỏ. Mẹ Nhung là chị Trịnh Thị Thủy (sinh năm 1992) trở thành trụ cột duy nhất, một mình gánh vác việc chăm sóc cả nhà.
Biến cố tiếp tục ập đến khi em gái của Nhung, bé Lê Thị Bảo An (sinh năm 2019), được chẩn đoán mắc u não và mất thị lực mắt trái. Mỗi tháng, bé phải ra Hà Nội tái khám với chi phí 3-4 triệu đồng. Bảo An đã trải qua ca phẫu thuật vào tháng 3/2025, nhưng tình trạng vẫn cần theo dõi chặt chẽ.



Em Nhung luôn nỗ lực học tập
Dù chịu nhiều thiệt thòi, em Nhung luôn nỗ lực học tập. Em từng đạt giải Ba môn điền kinh cấp tỉnh, giải Khuyến khích môn Lịch sử cấp huyện lớp 7 và lớp 8. Mới 14 tuổi, Nhung đã biết chia sẻ gánh nặng với mẹ, chăm sóc bà và em gái.
Thời điểm bà bệnh nặng nhập viện, Nhung phải bế em đến lớp, vừa học vừa trông em. Chứng kiến người thân lần lượt qua đời vì bệnh tật, bà và em gái liên tục chịu đau đớn, Nhung từng mơ ước trở thành bác sĩ để giúp những gia đình khó khăn như mình. Nhưng hiểu hoàn cảnh, em đành gác lại ước mơ vì sợ mẹ không đủ khả năng lo chi phí, mong muốn theo nghề sư phạm để sớm có thể phụ giúp gia đình.

MC Thành Trung xót xa trước hoàn cảnh của em Nhung
MC Thành Trung xót xa trước hoàn cảnh của em Nhung – một gia đình chỉ còn lại những người phụ nữ già yếu và các em nhỏ. Hình ảnh người mẹ trẻ một mình gồng gánh quá nhiều, vừa lao động vừa chăm sóc người thân khiến nam MC nghẹn lòng. Không giấu được cảm xúc, anh bật khóc và chia sẻ mình cũng có hai con trạc tuổi các bé trong chương trình. Thành Trung kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ những gia đình đang đối diện bệnh tật, bởi "các con còn quá nhỏ để phải chịu những mất mát lớn như vậy".


Diệu Nhi cảm phục sự chững chạc của Nhung, động viên em chia sẻ nhiều hơn với mẹ
Ôm em gái của Nhung trên tay, diễn viên Diệu Nhi cũng bật khóc nức nở. Cô nói: "Đúng là cô bé đã phải cố gắng mạnh mẽ. Khi xem clip về gia đình, tôi thấy Nhung muốn khóc nhưng không khóc được. Mọi biến cố đều cần thời gian để chữa lành, nhưng gia đình Nhung lại không có đủ thời gian thì biến cố mới đã đến". Nữ diễn viên cảm phục sự chững chạc của Nhung, đồng thời động viên em đừng ôm nỗi buồn một mình mà hãy chia sẻ nhiều hơn với mẹ để vơi bớt áp lực tinh thần.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Trúc Quỳnh
Link nội dung: https://htv.com.vn/co-be-mat-cha-dung-mung-1-tet-khien-cac-nghe-si-xot-xa-mai-am-gia-dinh-viet-222251126163404104.htm