CLB Vovinam đặc biệt ở xã miền biển xa nhất TP. Hồ Chí Minh

Bình Châu là xã cực đông, vùng đất miền biển xa xôi nhất của TP. Hồ Chí Minh. Thế nhưng, khoảng cách địa lý không thể ngăn cản được tinh thần thượng võ. Suốt hai thập kỷ qua, một ngọn lửa võ đạo đã được thắp lên, tạo nên một Câu lạc bộ Vovinam đặc biệt.

Tại xã biển Bình Châu xa xôi, CLB Vovinam do Võ sư Trần Anh Vũ phụ trách vẫn luôn đông kín võ sinh. Bí quyết thu hút không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở một triết lý: Dạy võ phải đi đôi với dạy đạo.

CLB Vovinam đặc biệt ở xã miền biển xa nhất TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Trong thời đại số, khi nỗi lo nghiện game đè nặng, CLB Vovinam đã trở thành một "pháo đài" vững chắc bảo vệ thế hệ trẻ, tạo nên một lá chắn quan trọng: phòng chống nạn bắt nạt học đường. Võ đường đã rèn luyện cho các em sức mạnh tinh thần và cả kỹ năng tự vệ.

Chị Nguyễn Thúy Lam, một phụ huynh, chia sẻ: "Trước đây cháu nhà em xem điện thoại rất là nhiều. Từ khi vào lớp thầy Vũ học, các bé học được những tính kỹ luật tốt, sức khỏe tốt, nói chung là các bé thay đổi rất nhiều khi tham gia lớp của thầy".

CLB Vovinam đặc biệt ở xã miền biển xa nhất TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Võ sinh Hoàng Thảo Duyên, người từng là nạn nhân của bạo lực học đường, tâm sự: "Em thấy khi học Vovinam ngoài việc có thể rèn luyện sức khỏe, ý chí ra mình còn học được 1 cách, mình có thể sử dụng võ để bảo vệ lẽ phải, để tự vệ, và học được cái võ đức là không bắt nạt kẻ yếu".

Sự tin tưởng của người dân địa phương đã biến nơi đây thành ngôi trường thứ hai. Từ một lò võ làng đơn sơ, Bình Châu đã là cái nôi sản sinh ra nhiều tài năng, là nguồn cung cấp lực lượng quan trọng cho Đội tuyển Vovinam thành tích cao phía đông TP. Hồ Chí Minh.

CLB Vovinam đặc biệt ở xã miền biển xa nhất TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Vovinam nơi đây còn gắn liền với trách nhiệm cộng đồng: 15 em võ sinh ưu tú đã được lựa chọn vào Đội Dân quân Tự vệ nòng cốt của xã Bình Châu, trở thành tấm khiên bảo vệ sự bình yên nơi cực đông này.

Suốt hơn 20 năm, HLV Trần Anh Vũ đã đi về trên con đường dài 30km từ Hòa Bình đến xã Bình Châu để giữ lửa cho phong trào. Ông tâm sự: "Sự tin tưởng của phụ huynh đã giao con em cho mình để dạy cả về đạo đức và võ thuật, và 1 số em trong clb đã thành danh và đội tuyển TP HCM. Tôi chỉ mong cuộc đời này mình sẽ đem hết cái tâm tư, nguyện vọng và sự đam mê của mình để giúp các em trở thành những người công dân tốt cho xã hội".

CLB Vovinam đặc biệt ở xã miền biển xa nhất TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

CLB Vovinam Bình Châu đã minh chứng một điều: Tình yêu thương, đạo đức và kỷ luật chính là sức mạnh lớn nhất. Nơi đây, thế hệ trẻ TP. Hồ Chí Minh được rèn luyện để lớn lên vững vàng về thể chất, rạng ngời về nhân cách, và dũng cảm đối diện với cái xấu.

Ban Thể dục Thể thao HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/clb-vovinam-dac-biet-o-xa-mien-bien-xa-nhat-tp-ho-chi-minh-222251105101815104.htm