Gặp gỡ và yêu nhau khi cả hai đều đã trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân, chị Đỗ Thị Ý, 39 tuổi, và anh Porithosh Shetty, đã bất ngờ tìm thấy một nửa của mình. Chị Ý, một điều dưỡng viên tại TP.HCM, và anh Porithosh Shetty, một doanh nhân thành đạt quản lý bệnh viện tư nhân tại Bangalore, Ấn Độ. Cả hai đã kết nối qua ứng dụng hẹn hò trong chuyến du lịch của anh tại Đà Nẵng.
Ban đầu, rào cản ngôn ngữ là một thách thức lớn, buộc họ phải giao tiếp qua Google dịch. Thế nhưng, sự chân thành của chị Ý đã nhanh chóng chinh phục Porithosh Shetty, người đã từng chịu nhiều tổn thương từ những mối quan hệ trước đó.
Quyết định tiến tới hôn nhân sau 3 tháng tìm hiểu, Porithosh Shetty đã mời Ý sang Ấn Độ sinh sống thử để đảm bảo cô có thể thích nghi với môi trường, văn hóa và gia đình anh. Và rồi, cuộc sống tại Ấn Độ của chị Ý đã vượt xa mọi tưởng tượng.
Từ một cô gái Việt giản dị, chị bất ngờ trở thành "bà hoàng" trong một cơ ngơi rộng lớn, nơi có tới gần 20 người giúp việc. Cuộc sống xa hoa, được chăm sóc tỉ mỉ khiến chị Ý không khỏi ngỡ ngàng, đặc biệt khi hình dung về một "ông chồng" giản dị với dép lào, áo thun cũ trong lần đầu gặp mặt.
Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Sự khác biệt về văn hóa và nhịp sống đã tạo nên những va chạm ban đầu. Nếu như người Việt Nam có xu hướng nhanh nhẹn, thì nhịp sống ở Ấn Độ lại diễn ra chậm rãi hơn nhiều, theo lời chị Ý ví von "như cô dâu 8 tuổi". Những bữa ăn tối bắt đầu vào lúc 10-12 giờ đêm hay việc ngủ dậy muộn là điều bình thường ở đất nước này.
Dẫu vậy, bằng tình yêu và sự thấu hiểu, cặp đôi đã dần hòa hợp. Anh Porithosh Shetty cũng đã có những thay đổi tích cực, giảm đáng kể thói quen hút thuốc lá sau khi có con, thể hiện trách nhiệm của một người cha và người chồng.
Điều đặc biệt trong mối quan hệ này là sự tôn trọng và thấu hiểu dành cho nhau. Anh Porithosh Shetty không mong vợ phải thay đổi điều gì, bởi anh tin rằng sự trưởng thành đến từ việc học cách hiểu điểm mạnh, điểm yếu của nhau. Về phía mình, chị Ý cũng không muốn chồng thay đổi quá nhiều ngoài việc mong anh bỏ thuốc lá vì sức khỏe.
Trong chương trình, chị Ý đã dành tặng chồng một món quà bất ngờ đầy ý nghĩa là một căn hộ ở Việt Nam. Món quà này không chỉ thể hiện tình yêu của chị mà còn là mong muốn được cùng chồng và con thường xuyên về thăm quê hương. Đây chính là minh chứng cho một tình yêu không chỉ vượt qua khoảng cách địa lý mà còn biết cách vun đắp, sẻ chia và trân trọng nhau.
Vợ chồng son - 19g30 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.
Kim Quyên
Link nội dung: https://htv.com.vn/chuyen-tinh-nhu-co-tich-cua-co-gai-viet-va-chang-trai-an-do-u50-222250621195724106.htm