Em Trương Thị Tâm
Em Trương Thị Tâm (2009) là người dân tộc Nùng, hiện đang sống cùng mẹ và em trai tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh (xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũ). Cha của Tâm đã qua đời vào năm 2022 do bệnh suy thận, để lại gánh nặng mưu sinh cho cả gia đình. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Từ ngày chồng mất, mẹ em là chị Lương Thị Luyến (1978) phải một mình gồng gánh nuôi hai con.
Đến năm 2023, chị Luyến lại phát hiện bản thân mắc bệnh thận giai đoạn 4, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Hiện tại, chị rất yếu, người gầy gò, thường xuyên nôn ra máu, mệt mỏi và phải đi chạy thận định kỳ để duy trì sự sống. Gia đình chị Luyến có hơn một sào ruộng vẫn đang canh tác, những ngày sức khỏe cho phép, chị cố gắng ra đồng làm lụng để có gạo nuôi con.
Chị Luyến cố gắng bám trụ từng ngày để nuôi nấng các con
Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, chị nhận làm thuê quanh xóm, ai thuê gì chị làm nấy, không nề hà bất cứ việc gì. Ngoài ra, chị còn tận dụng mảnh vườn nhỏ trồng rau, nuôi thêm vài con gà để bán lấy tiền mua thức ăn. Dẫu cuộc sống trăm bề vất vả, nhưng vì các con, chị Luyến vẫn cố gắng bám trụ từng ngày. Hiện tại, nhờ thuộc diện hộ nghèo và là lao động chính nuôi con, gia đình chị được hỗ trợ 700.000 đồng mỗi tháng, số tiền ít ỏi nhưng vô cùng quý giá, phần nào giúp chị duy trì bữa cơm đạm bạc và thuốc men.
Em trai của Tâm là cậu bé lớp 5 Trương Chí Vĩ
Em trai của Tâm, Trương Chí Vĩ (2014), hiện đang học lớp 5. Còn Tâm đang học nội trú, nhờ được nhà trường hỗ trợ toàn bộ chi phí nên phần nào giúp chị Luyến vơi bớt gánh nặng. Mỗi tháng, Tâm về thăm nhà hai lần. Những ngày ở nhà, em luôn tranh thủ phụ mẹ dọn dẹp, nấu ăn và ra đồng làm việc.
Giờ đây, nỗi lo lớn nhất của gia đình chính là sức khỏe ngày càng yếu của chị Luyến. Bản thân chị luôn canh cánh nỗi sợ một ngày mình không còn, các con sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng, phải đối diện với cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa. Riêng Tâm, em ý thức rất rõ hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiểu rằng cơ hội học đại học với mình thật mong manh. Dẫu vậy, em vẫn không ngừng cố gắng học tập, tự nhủ phải học thật giỏi để đó trở thành món quà tinh thần dành tặng mẹ, mong mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc, tự hào và có thêm động lực sống mãi bên các con.
"Mái ấm gia đình Việt" - phát sóng vào 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Thiên Phúc
Link nội dung: https://htv.com.vn/chuyen-nguoi-me-nghi-luc-vua-chay-than-vua-nuoi-hai-con-mo-coi-222250702161926266.htm