Chuyện hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà chưa tới 10m2

Linh học rất giỏi nhưng vì mẹ bệnh đột ngột nên em từng muốn nghỉ học, đi làm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Linh bật khóc nức nở vì sợ dang dở việc học nhưng càng lo sợ mất đi mẹ, mất đi người thân duy nhất bên cạnh em.

Em Nguyễn Thị Linh (2008) đang học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Linh chưa từng biết cha mình là ai. Em lớn lên trong sự yêu thương và chăm sóc của mẹ – chị Nguyễn Thị Đĩnh (1969).

Chuyện hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà chưa tới 10m2 - Ảnh 1.
Chuyện hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà chưa tới 10m2 - Ảnh 2.
Chuyện hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà chưa tới 10m2 - Ảnh 3.

Căn nhà nhỏ 9m2 của hai mẹ con em Linh

Hai mẹ con hiện đang sống trong căn nhà dựng tạm từ năm 2010 trên phần đất của bác ruột (anh trai của mẹ). Căn nhà vỏn vẹn 9m2, đủ đặt một chiếc giường, một chỗ để bếp và lối đi nhỏ. Việc sinh hoạt hàng ngày của hai mẹ con vô cùng bất tiện.

Trước đây, chị Đĩnh mưu sinh bằng công việc phân loại vải vụn thuê, thu nhập mỗi ngày khoảng 100.000 đồng. Tuy nhiên, từ tháng 3/2025, sức khỏe chị đột ngột suy giảm, thường xuyên ngất xỉu, được chẩn đoán nhồi máu não và có dấu hiệu tai biến. Sau thời gian điều trị, chị trở về nhà nhưng sức khỏe yếu, hạn chế khả năng lao động.

Chuyện hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà chưa tới 10m2 - Ảnh 4.

Chuyện hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà chưa tới 10m2 - Ảnh 5.
Chuyện hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà chưa tới 10m2 - Ảnh 6.
Chuyện hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà chưa tới 10m2 - Ảnh 7.

Là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh, em Linh từng muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ

Hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn từ nhỏ, Linh luôn chăm chỉ học tập và đạt thành tích tốt. Năm lớp 10, em được vào đội tuyển học sinh giỏi của trường và đạt Giải khuyến khích trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Song, vì mẹ bệnh đột ngột nên Linh từng muốn nghỉ học, đi làm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Linh bật khóc nức nở vì sợ dang dở việc học nhưng càng lo sợ mất đi mẹ, mất đi người thân duy nhất bên cạnh em.

Chuyện hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà chưa tới 10m2 - Ảnh 8.

Hai mẹ con bên bữa cơm giản dị trên chiếc giường nhỏ

Hiểu được hoàn cảnh của em, nhà trường đã đứng ra vận động quyên góp từ nhiều nguồn để hỗ trợ mẹ em chữa bệnh cũng như động viên Linh vượt qua khó khăn. Bản thân Linh cũng là một cô bé giàu nghị lực, em thường ra đồng làm việc, canh tác trên mọi sào ruộng của gia đình.

Ngoài ra, em cũng đi làm thêm các công việc như: làm cỏ, hái ớt, trồng hành… Linh chia sẻ, em rất muốn được học hành tới nơi tới chốn, muốn trở thành một điều dưỡng để sau này kiếm tiền nuôi mẹ cũng như chăm sóc những người có sức khỏe không tốt như mẹ.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.


Thiên Bình - Minh Thuận

Link nội dung: https://htv.com.vn/chuyen-hai-me-con-nuong-tua-nhau-trong-can-nha-chua-toi-10m2-222250614133846244.htm