Chung Thanh Duy hóa "quân sư tình yêu"

Chung Thanh Duy trải lòng chuyện tình yêu, từ “cảm nắng” thuở học sinh đến cách tỏ tình khi trưởng thành, phân biệt “say nắng” và “cảm nắng”, đồng thời cho biết thường lấy cảm xúc này làm chất liệu sáng tác âm nhạc.

Lấy chuyện tình của Hoàng Hải làm trọng tâm buổi trò chuyện, Chung Thanh Duy và Quỳnh Trang khiến nam ca sĩ tỏ ra ngại ngùng. "Không có cười anh nữa. Cười hoài mắc cỡ nha. Đừng thấy người ta yêu mà ghẹo nha", Hoàng Hải chia sẻ.

Để Chung Thanh Duy thể hiện khả năng "quân sư tình yêu", Hoàng Hải chuẩn bị "135 câu hỏi về chuyện yêu đương" cho khách mời.

Chung Thanh Duy hóa "quân sư tình yêu" - Ảnh 1.

Bước vào câu hỏi "Bạn biết cảm nắng từ năm bao nhiêu tuổi", Chung Thanh Duy kể bắt đầu biết cảm nắng từ cấp hai, năm lớp 6. Đến lớp 9 thì cả hai mới đáp lời nhau. Trái ngược với Chung Thanh Duy khi sẵn sàng mua đồ ăn vặt cho người thương, Hoàng Hải nói: "Lúc đó anh không có tiền, mạnh ai nấy ăn à. Ăn sáng cũng ở nhà, nước còn mang theo", khiến hai người em ngỡ ngàng.

Nói về hiện tại, Chung Thanh Duy cho biết sẽ mạnh dạn thổ lộ chứ không im lặng như ngày xưa. Anh chia sẻ: "Lớn rồi, thích thì phải nói. Không nói thì mất phải chịu. Mình phải biết được các sở thích, điểm riêng. Nói chuyện và tiếp xúc nhiều hơn!". Ngoài ra, anh còn chọn cách "tấn công âm thầm", tức là sẵn sàng hỗ trợ đối phương khi cần.

Chung Thanh Duy hóa "quân sư tình yêu" - Ảnh 2.

So sánh khác biệt giữa "say nắng" và "cảm nắng", Chung Thanh Duy cho rằng "say nắng" là say mê và có nhiều yếu tố tiêu cực, còn "cảm nắng" chỉ đơn giản gặp rồi thích thôi. Quỳnh Trang bổ sung "say nắng" có thể mang đến áp lực cho người được thích. Ngoài ra, "cảm nắng" cũng được Chung Thanh Duy dùng làm chất liệu cho các sản phẩm âm nhạc của mình.


Duy Dương

Link nội dung: https://htv.com.vn/chung-thanh-duy-hoa-quan-su-tinh-yeu-222250905123701295.htm