Cổ Thạch Tự ẩn mình giữa thiên nhiên nên thơ
Cổ Thạch Tự, hay còn được gọi là chùa Hang, vốn là một ngôi thảo am được thiền sư Hải Bình Bảo Tạng khai sơn vào khoảng năm 1835. Đến năm 1844, trước ý nguyện của tăng ni, Phật tử, Hòa thượng Thiện Minh - Hòa thượng trụ trì đời thứ 2 đã đứng ra kêu gọi sự ủng hộ từ bá tánh gần xa để trùng tu ngôi chùa khang trang hơn.
Ngôi chùa là sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên và óc thẩm mĩ của con người
Cổ Thạch Tự là một tổng thể kiến trúc kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc tự nhiên cùng với óc sáng tạo thẩm mĩ của con người. Ngôi chùa nằm trên ngọn đồi cách mực nước biển khoảng 60m, ẩn mình giữa những hòn đá tự nhiên, cao hơn 10m, tạo thành những hang động vừa thâm nghiêm huyền bí vừa mộc mạc. Phong cách kiến trúc cổ kính đậm chất phương Đông với những hoa văn chạm khắc đắp nổi ở cổng tam quan, cùng hình tượng tứ linh tượng trưng cho sự thịnh vượng.
Những bức tranh được thực hiện công phu trên các phiến đá tự nhiên
Chùa Cổ Thạch có diện tích khoảng 1.200m2, bao gồm chánh điện, cổng tam quan và một số công trình phụ. Những phiến đá ở đây được các nghệ nhân dân gian điều khắc và đắp nổi những bức tranh mô tả các điển tích Phật giáo. Trong thời chiến tranh, chùa còn là nơi che giấu chiến sĩ cách mạng. Chùa Cổ Thạch đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Nằm cạnh chùa Cổ Thạch là một bãi biển đặc biệt, không có cát hay đá nhọn mà chỉ có những hòn đá cuội trơn nhẵn với đủ màu sắc. Người dân quen gọi nơi đây là bãi đá Bảy màu. Không chỉ đơn thuần vài màu sắc, mỗi hòn đá ở đây có rất nhiều trạng thái màu sắc khác nhau, cùng những họa tiết, hoa văn, vân đá đặc biệt.
Những viên đá đủ màu sắc, hoa văn, lấp lánh dưới ánh nắng
Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.
Đan Quỳnh - Thiên Phú
Link nội dung: https://htv.com.vn/chua-co-thach-vien-ngoc-giua-mien-cat-nang-tuy-phong-222250711150714507.htm