Chạy marathon giữa Bắc Cực

Chạy hết hơn 42km trong một cuộc đua marathon đã là không đơn giản. Chạy trên tuyết trong cái lạnh âm độ thì lại càng khó khăn hơn. Một cuộc thi như vậy vừa diễn ra tại Bắc Cực.

Giải marathon Bắc Cực năm nay có 91 vận động viên đến từ 22 quốc gia. Họ phải đối mặt với nhiệt độ âm 8 độ C, đường chạy gồ ghề còn tầm nhìn thì bị hạn chế.

Ở nội dung của nam, vận động viên người Anh Oleg Polyntsev là người về đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 43 phút 25 giây.

Chạy marathon giữa Bắc Cực - Ảnh 1.

Rất nhiều vận động viên tham gia cuộc đua

Oleg Polyntsev chia sẻ "Cuộc thi không hề dễ dàng nhưng thực sự thú vị. Tôi rất thích nó."

Trong khi đó, chức vô địch nữ thuộc về chân chạy người Mỹ Becca Pizzi.

Becca Pizzi cho biết: "Đây là cuộc đua khó khăn nhất mà tôi từng tham gia, nhưng tôi chỉ cần duy trì sự tập trung, giữ vững phong độ để hoàn thành. Bắc Băng Dương rất đẹp. Tôi thấy thật may mắn khi được ở đây."

Chạy marathon giữa Bắc Cực - Ảnh 2.

Thời tiết khắc nghiệt càng khiến các VĐV thêm phần hào hứng

Bên cạnh cuộc đua chính, một đội gồm 5 người, trong đó có 2 người ngoài 70 tuổi, đã cột dây vào người nhau để chạy. Họ hoàn thành đường đua trong 8 giờ 52 phút và lập kỷ lục thế giới mới.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

https://www.youtube.com/watch?v=Z7PoGswAJ2M&ab_channel=HTVTinT%E1%BB%A9c


Hà Thảo - Chí Hiểu - Duy Dương - Thiên Phúc

Link nội dung: https://htv.com.vn/chay-marathon-giua-bac-cuc-222250715114338039.htm