Nữ họa sĩ khắc họa hình ảnh mình nằm trên giường, lơ lửng giữa bầu trời mây, cơ thể được bao phủ bởi lá nho, phía trên như hình ảnh phản chiếu của chính bà, là một bộ xương được bọc trong thuốc nổ và phủ một bó hoa.

Nữ họa sĩ khắc họa hình ảnh mình nằm trên giường, lơ lửng giữa bầu trời mây, cơ thể được bao phủ bởi lá nho, phía trên như hình ảnh phản chiếu của chính bà
Tranh quy tụ những chủ đề thường trực của Kahlo: gợi lên vòng tuần hoàn của sự sống, cái chết và sự tái sinh.
Bà Anna di Stasi – Trưởng bộ phận Nghệ thuật Mỹ Latinh, Sotheby’s cho biết: "Cách bà thể hiện ý tưởng không chỉ về sự sống, mà còn về cái chết, giấc ngủ và sự thức tỉnh - tính hai mặt của cuộc sống".

Bà Anna di Stasi – Trưởng bộ phận Nghệ thuật Mỹ Latinh, Sotheby’s
Bức tranh khổ lớn được thực hiện vào năm 1940, một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn với Kahlo, và ẩn mình lặng lẽ từ những năm 1990 đến nay.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
VIỆT HÙNG - ĐẠT NGUYỄN - QUỐC KHANH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/chan-dung-tu-hoa-cua-frida-kahlo-duoc-du-bao-lap-ky-luc-moi-222251108174807079.htm