Cha mất, mẹ ốm nặng, em Nguyễn Danh Tuấn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh

Em Nguyễn Danh Tuấn (2009) là học sinh lớp 10 trường THPT Võ Nhai. Cha của em Tuấn qua đời năm 2023 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư gan. Mẹ em vừa phẫu thuật u cổ vẫn nặng gánh lo toan sau khi chồng qua đời.

Hiện tại, Tuấn sống cùng ông nội, mẹ và anh trai tại xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng, dột nát. Ngôi nhà gỗ được dựng từ lâu, nay vẫn chưa có điều kiện sửa chữa.

Ông nội của Tuấn, ông Nguyễn Danh Hỏi, đã lớn tuổi và mắc bệnh đãng trí. Ông ở căn nhà riêng đối diện nhà của ba mẹ con Tuấn, nên hàng ngày, cả gia đình qua lại chăm sóc, lo cơm nước cho ông. Hiện gia đình không có nhà tắm, nhà vệ sinh và phải dùng chung bếp với nhà ông nội, khiến sinh hoạt càng thêm vất vả.

Cha mất, mẹ ốm nặng, em Nguyễn Danh Tuấn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh - Ảnh 1.
Cha mất, mẹ ốm nặng, em Nguyễn Danh Tuấn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh - Ảnh 2.
Cha mất, mẹ ốm nặng, em Nguyễn Danh Tuấn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh - Ảnh 3.
Cha mất, mẹ ốm nặng, em Nguyễn Danh Tuấn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh - Ảnh 4.

Em Tuấn vừa chăm chỉ học hành vừa

Mẹ của Tuấn là Nguyễn Thị Toan (1979), đang bị u cơ trơn tử cung (lành tính) và khối u ở vùng cổ. Chị Toan vừa mới phẫu thuật khối u ở cổ không lâu nên sức khỏe còn yếu.

Ngày trước, chị Toan làm nông, trồng chè, canh tác lúa và ngô nhưng sản lượng không cao, thường xuyên không đủ ăn. Nay sức khỏe chị không tốt, hoàn cảnh gia đình càng thêm túng thiếu.

Em Nguyễn Danh Hoàng (2005), anh trai của Tuấn, hiện đang học đại học tại Thái Nguyên. Hoàng vừa đi học, vừa làm thêm để dành tiền đóng học phí. Hoàng muốn sớm hoàn thành việc học để đi làm kiếm tiền, thay cha gánh vác gia đình.

Cha mất, mẹ ốm nặng, em Nguyễn Danh Tuấn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh - Ảnh 5.
Cha mất, mẹ ốm nặng, em Nguyễn Danh Tuấn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh - Ảnh 6.
Cha mất, mẹ ốm nặng, em Nguyễn Danh Tuấn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh - Ảnh 7.

Bữa cơm nghèo của em Tuấn và mẹ

Riêng Tuấn, mỗi ngày em phải vượt quãng đường khá xa để đến trường. Mỗi buổi sáng, Tuấn đạp xe khoảng 2km, rồi tiếp tục bắt xe buýt để kịp giờ học. Chi phí xe buýt hàng tháng của em khoảng 450.000 đồng – một khoản không nhỏ với hoàn cảnh hiện tại của gia đình.

Ý thức được sự vất vả của mẹ và anh trai, Tuấn luôn cố gắng tiết kiệm tối đa. Em ăn sáng ở nhà, tự chuẩn bị cơm mang theo để ăn trưa tại trường, rồi học đến hết buổi chiều mới trở về. Dù lịch học bận rộn, sau giờ học, Tuấn vẫn tranh thủ ra đồng phụ mẹ làm việc, san sẻ phần nào gánh nặng mưu sinh.

Có học lực khá, Tuấn luôn ấp ủ giấc mơ được tiếp tục học lên đại học và trở thành kĩ sư xây dựng trong tương lai. Dẫu biết con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng ánh mắt kiên định của em vẫn toát lên khát khao vượt lên số phận, quyết tâm vươn tới ước mơ để sau này có thể thay cha gánh vác và đỡ đần gia đình.

Thiên Bình - Thiên Phúc

Link nội dung: https://htv.com.vn/cha-mat-me-om-nang-em-nguyen-danh-tuan-no-luc-vuot-qua-nghich-canh-222250717153528244.htm