Đức Dung giúp mẹ đan lục bình
Không chỉ thiếu thốn tình thương của cha từ khi mới lọt lòng, Đức Dung còn phải chống chọi với căn bệnh đái tháo nhạt từ năm tám tuổi. Căn bệnh mãn tính này ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của em rất nhiều.
Dù chỉ mới là cậu bé mười mấy tuổi nhưng Đức Dung đã phải duy trì việc uống thuốc suốt nhiều năm để bệnh tình không trở nặng. Có những tháng, em phải đi cấp cứu và ở bệnh viện dài ngày. Mỗi tháng, gia đình em cần chi khoảng 800.000 đồng để uống thuốc, khoản tiền này luôn là nỗi đau đáu khôn nguôi của hai mẹ con em.
Không chỉ Đức Dung bị bệnh, sức khỏe của mẹ em cũng không tốt. Mẹ của Đức Dung bị bệnh ung thư vú và đã cắt bỏ hai bên ngực chỉ trong vòng vài năm.
Đức Dung rất thương mẹ, em muốn lớn thật nhanh để kiếm tiền nuôi mẹ
Để có tiền chạy chữa cho cả hai mẹ con, gia đình em đã vay 50 triệu đồng và mượn thêm bà con hàng xóm 80 triệu đồng. Vì bệnh tật và điều kiện gia đình nên Đức Dung từng phải nghỉ học hai lần. Do đó, hiện tại em rất sợ một ngày nào đó mình lại phải nghỉ học, dù khó khăn vất vả nhưng em rất muốn được đi học như các bạn.
Để có tiền, Đức Dung còn tranh thủ đan lục bình hay phụ giúp mẹ việc nhà. Gánh nặng về bệnh tật, nợ nần và chi phí sinh hoạt khiến cuộc sống của ba thành viên trong ngôi nhà nhỏ luôn trong tình trạng bấp bênh. Dù con đường học tập không suôn sẻ nhưng Đức Dung vẫn luôn chăm chỉ học hành. Bởi em hiểu rằng, chỉ có việc học mới giúp em thoát khỏi những khó khăn hiện tại.
Đức Dung rất thương mẹ, em muốn lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền lo cho mẹ. Điều mà em lo nhất lúc này là sức khỏe của mẹ, em sợ một ngày nào đó mẹ mất, bỏ lại em bơ vơ, không nơi nương tựa.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Trúc Quỳnh
Link nội dung: https://htv.com.vn/cau-be-mac-benh-man-tinh-thuong-me-ngay-mot-kiet-suc-vi-nuoi-minh-222139871.htm