Ca sĩ Tuấn Cry: Với tôi, mẹ là người vĩ đại nhất!

Ca sĩ Tuấn Cry xúc động trước người mẹ bệnh nặng vẫn gắng gượng nuôi hai con nhỏ sau khi chồng mất. Anh chia sẻ về tuổi thơ sớm mất cha, từng giận mẹ vì bận rộn công việc nhưng rồi nhận ra rằng, "Với tôi, mẹ là người vĩ đại nhất".

Ca sĩ Tuấn Cry: Với tôi, mẹ là người vĩ đại nhất! - Ảnh 1.

MC Thanh Thảo và hai khách mời của "Mái ấm gia đình Việt" tập 24

Ca sĩ Tuấn Cry là một trong các khách mời của "Mái ấm gia đình Việt" tập 24, phát sóng lúc 20g20 hôm nay (20/6) trên kênh HTV7. Đồng hành với anh còn có khách mời - vận động viên bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy, cùng người dẫn chương trình Thanh Thảo. Trong chương trình kỳ này, MC Thanh Thảo, ca sĩ Tuấn Cry và VĐV Thanh Thúy nhiều lần khóc nghẹn trước hoàn cảnh mồ côi của các em nhỏ.

Ca sĩ Tuấn Cry: Với tôi, mẹ là người vĩ đại nhất! - Ảnh 2.

Ca sĩ Tuấn Cry động viên em Ngọc Lan

Đơn cử như sau khi lắng nghe câu chuyện của em Lương Thị Ngọc Lam (Bắc Giang), ca sĩ Tuấn Cry bật khóc nức nở vì đồng cảm. Anh chia sẻ: "Cha mất khi tôi chưa ra đời nên bản thân luôn thấy thiếu thốn và trống vắng, cảm giác cô đơn, tủi thân luôn luôn bủa vây. Tôi cũng hiểu được cảm giác của một gia đình chỉ có người mẹ phải gồng gánh tất cả. Với tôi, mẹ là người tần tảo, vất vả và lam lũ. Mẹ tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, khi phải chấp nhận đi làm xa, để tôi lại cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Việc một người mẹ phải rời xa con suốt mười mấy năm, chỉ có thể về thăm con 2–3 năm một lần, chắc chắn không hề dễ dàng. Tôi hiểu, đó là sự giằng xé rất lớn trong lòng mẹ. Và chính vì vậy, trong mắt tôi, mẹ luôn là một người phụ nữ vô cùng vĩ đại".

Ca sĩ Tuấn Cry: Với tôi, mẹ là người vĩ đại nhất! - Ảnh 3.

Cùng nỗi đau mất cha và có người mẹ kiên cường, Tuấn Cry rất đồng cảm với chị em Ngọc Lan

Nam ca sĩ nói thêm, khi còn nhỏ, anh không chỉ tủi thân vì thiếu thốn tình cha mà còn nhiều lần trách mẹ vì đi làm xa. Nam ca sĩ từng nghĩ rằng, vì mẹ không yêu thương mình nên mới để mình ở nhà ngoại. Tuy nhiên, khi lớn hơn, anh ý thức được rằng, mẹ đã phải đi làm vất vả, kiếm tiền gửi về cho ngoại để nuôi mình ăn học khôn lớn và anh dần thấu hiểu mẹ, yêu thương mẹ nhiều hơn. Khi biết mẹ của Ngọc Lan không chỉ phải sống trong nỗi đau mất con trai, sau đó là nỗi đau mất chồng mà còn thân thể còn bị bệnh tật giày vò, và chị chưa bao giờ ngừng làm việc để chăm lo cho các con, Tuấn Cry rất cảm phục. "Với tôi, hình ảnh về mẹ lúc nào cũng mạnh mẽ. Bởi một người phụ nữ phải bươn chải ngoài xã hội rất khác với hình ảnh của một người đàn ông", Tuấn Cry nhấn mạnh.

Câu chuyện của mẹ con em Ngọc Lan sẽ được kể trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 24 - phát sóng lúc 20g20 hôm nay (20/6) trên HTV7.

Thiên Bình

Link nội dung: https://htv.com.vn/ca-si-tuan-cry-voi-toi-me-la-nguoi-vi-dai-nhat-22225061816391603.htm