Ca sĩ H-Kray: "Nội mất thì con sẽ mua cái hòm và nằm cạnh nội"

"Vali cảm xúc" năm 2025 vừa kết thúc với những lát cắt hay nhất trong các cuộc trò chuyện giữa các khách mời cùng Tiến sĩ Tô Nhi A và Thạc sĩ Chế Dạ Thảo. Trong đó có câu chuyện về tuổi thơ vắng mẹ, được bà nội chăm sóc từ nhỏ của ca sĩ H-Kray.

Ca sĩ H-Kray: "Nội mất thì con sẽ mua cái hòm và nằm cạnh nội" - Vali cảm xúc - Ảnh 1.

Chàng ca sĩ sinh năm 2000 Phạm Đình Huy (nghệ danh H-Kray)

Phạm Đình Huy là chàng ca sĩ được biết đến với nghệ danh H-Kray. Vào năm 14 tuổi, Đình Huy được bà nội cho đi học võ ở các nhà thiếu nhi. Tại đây, anh bị sân khấu thu hút và rồi lén... trốn học võ để tham gia các lớp học kịch, học hát. Lúc đầu, Đình Huy không được cô đánh giá cao về giọng hát, nhưng anh không từ bỏ. Anh bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về sân khấu cũng như đi theo con đường nghệ thuật từ đó.

Món đồ đầu tiên mà Đình Huy mang đến "Vali cảm xúc" là album ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc của anh và bà nội của mình. Chiếc album kỷ niệm được Đình Huy gắn với từ khóa "Nỗi nhớ". Đình Huy kể, từ nhỏ anh đã sống với ông bà nội cùng cha ruột. "Nội kể là mẹ bỏ đi khi sinh em ra được ba ngày, em cũng buồn và sau này có đi tìm lại mẹ. Nhưng từ khóa "Nỗi nhớ" ở đây với em là nỗi nhớ về những ngày nội đã nuôi em từ nhỏ đến lớn. Và bà nội giống như một người mẹ của em", Đình Huy tâm sự.

Nam ca sĩ luôn ghi khắc trong tim những lần được bà nội dẫn đi chùa, chăm lo cho từng bữa cơm, đi họp phụ huynh thời anh còn ngồi trên ghế nhà trường, mua sắm các vật dụng cần thiết khi anh bắt đầu đi làm... Đình Huy nói thêm, ngoài việc bản thân có đam mê nghệ thuật thì quyết định theo đuổi nghề hát của anh còn được ảnh hưởng từ bà nội, bởi bà nội cũng từng đi hát cải lương. Nội thường đưa anh chàng theo mỗi khi đi hát.

Từ khóa "Nỗi nhớ" là vì Đình Huy thèm khát được trở về với những kỷ niệm thuở nhỏ bên cạnh bà nội. Cũng như bao đứa trẻ khác, Huy đã nhiều lần tự hứa lớn lên sẽ báo hiếu nội, anh còn cho nội biết ước mơ làm ca sĩ ngay từ khi còn nhỏ.

Đình Huy chia sẻ, những lúc nội lo lắng rằng, lúc nội mất rồi không ai nuôi cháu, Đình Huy đáp: "Nội mất thì con sẽ mua cái hòm và nằm cạnh nội". Câu nói ngây thơ không ai ngờ tới của cậu bé Đình Huy năm đó khiến Tiến sĩ Tô Nhi A không khỏi bất ngờ. Nam ca sĩ đã bật khóc khi nhắc về kỷ niệm với bà mình. Đình Huy cho biết, nội vẫn còn đó nhưng những kỷ niệm ngày xưa dẫu muốn quay lại vẫn không được. Anh luôn đau đáu về những kỷ niệm tuổi thơ mà bản thân trải qua bên sự che chở của người bà thân yêu.

Tiếp nối trên khung giờ quen thuộc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7, quý khán giả có thể đón xem chương trình mới toanh "Lằn ranh cảm xúc". Số đầu tiên sẽ lên sóng thứ Sáu tuần này (18/7).

Thiên Bình - Thành Nghĩa

Link nội dung: https://htv.com.vn/ca-si-h-kray-noi-mat-thi-con-se-mua-cai-hom-va-nam-canh-noi-222250714091626955.htm