Bùi Dương Chính gánh nước từ trên đồi và ước mơ làm phiên dịch viên

Em Bùi Dương Chính (2010) là một trong các nhân vật của "Mái ấm gia đình Việt" tập 27. Em hiện đang là học sinh lớp 10, trường THPT Lục Ngạn Dương. Từ nhỏ, em Chính đã không biết cha mình là ai.

Em Chính lớn lên trong sự chăm sóc của bà ngoại Nguyễn Thị Niêm (1940) và mẹ là chị Bùi Thị Mơ (1980) ở xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ). Bà Niêm nay đã cao tuổi, mắt kém, lãng tai và đi lại khó khăn, không còn khả năng lao động.

Trong khi đó, chị Mơ, mẹ của em Chính dù sức khỏe yếu, thường xuyên đau nhức tay chân nhưng vẫn cố gắng lao động mỗi ngày để chăm lo cho mẹ già và con trai. Vì sợ tốn kém nên chị chưa từng dám đi khám bệnh.

Bùi Dương Chính gánh nước từ trên đồi và ước mơ làm phiên dịch viên - Ảnh 2.
Bùi Dương Chính gánh nước từ trên đồi và ước mơ làm phiên dịch viên - Ảnh 3.
Bùi Dương Chính gánh nước từ trên đồi và ước mơ làm phiên dịch viên - Ảnh 4.
Bùi Dương Chính gánh nước từ trên đồi và ước mơ làm phiên dịch viên - Ảnh 5.
Bùi Dương Chính gánh nước từ trên đồi và ước mơ làm phiên dịch viên - Ảnh 6.

Cuộc sống của hai mẹ con em Chính rất khó khăn

Gia đình chị Mơ trồng 50 gốc vải, nhưng vì năm trước mất mùa nên không có thu nhập. Để có tiền sinh hoạt, chị Mơ trồng thêm rau mang ra chợ bán. Trung bình 5–10 ngày mới thu hoạch một lần, kiếm được khoảng 70.000 – 80.000 đồng.

Ngoài ra, gia đình còn nhận được 500.000 đồng hỗ trợ hàng tháng từ khoản trợ cấp người cao tuổi của bà Niêm. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên em Chính được miễn giảm học phí, tập sách cũng nhờ sự hỗ trợ của thầy cô và bà con xung quanh. Từ lâu, em không có quần áo mới, nhưng chưa bao giờ than trách hay đòi hỏi. Chính hiểu rõ mẹ đã phải vất vả đến nhường nào để lo cho bà ngoại già yếu và mình.

Bùi Dương Chính gánh nước từ trên đồi và ước mơ làm phiên dịch viên - Ảnh 7.

Em Chính rất nỗ lực trong học tập

Mỗi ngày, em đạp chiếc xe đạp cũ, mất hơn 30 phút để đến trường. Dù phải vượt qua quãng đường dài và cơ thể ốm yếu, Chính vẫn quyết tâm đến lớp đều đặn. Em ý thức sâu sắc rằng, chỉ có con đường học tập mới giúp em và gia đình thoát khỏi khó khăn.

Không chỉ nỗ lực duy trì việc học, Chính còn vừa đạt giải ba môn Kinh tế – pháp luật trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Vì muốn tiết kiệm tiền, em thường nhịn ăn sáng, ôm bụng đói đến lớp, khiến thể trạng ngày càng gầy yếu. Nhưng với em, được đi học, được vươn lên chính là niềm vui lớn nhất.

Bùi Dương Chính gánh nước từ trên đồi và ước mơ làm phiên dịch viên - Ảnh 8.

Căn nhà của gia đình em Chính đã xuống cấp nghiêm trọng

Gia đình ba người hiện đang sống trong căn nhà đã xây dựng cách đây hơn 20 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát và không có nhà vệ sinh, khiến sinh hoạt hàng ngày vô cùng bất tiện.

Ngoài giờ học, Chính luôn chủ động giúp mẹ làm việc nhà, em gánh nước từ trên đồi về tích trữ để dùng cho sinh hoạt. Không chỉ vậy, em còn phụ mẹ trồng rau, chăm sóc vườn vải để mẹ đỡ vất vả hơn. Dù còn nhỏ, Chính đã sớm ý thức được trọng trách gánh vác gia đình trên vai. Với em, mỗi việc làm không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cách để sẻ chia yêu thương, san bớt gánh nặng cho mẹ, cho bà ngoại tuổi đã xế chiều.

Bùi Dương Chính gánh nước từ trên đồi và ước mơ làm phiên dịch viên - Ảnh 9.

Em chính rất lo cho sức khỏe của mẹ

Giờ đây, nỗi lo lớn nhất của em Chính chính là sức khỏe của mẹ. Em sợ rằng một ngày nào đó, mẹ sẽ vì bệnh tật mà không còn bên cạnh mình nữa. Chính cũng luôn trăn trở, lo lắng rằng em sẽ không thể tiếp tục con đường học tập. Dẫu vậy, em vẫn nuôi dưỡng ước mơ học thành tài, trở thành một phiên dịch viên giỏi để có thể kiếm tiền chăm lo cho mẹ và bà ngoại, mang lại cho gia đình một cuộc sống đỡ vất vả hơn.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.

Thiên Bình - Thiên Phúc

Link nội dung: https://htv.com.vn/bui-duong-chinh-ganh-nuoc-tu-tren-doi-va-uoc-mo-lam-phien-dich-vien-222250712084339914.htm