Bà nội U80 vất vả nuôi con dâu tâm thần và bốn cháu mồ côi

MC Dương Hồng Phúc, ca sĩ JayKii và diễn viên Thu Quỳnh nghẹn ngào trước cảnh người bà gần 70 tuổi vẫn phải gồng gánh nuôi con dâu bị tâm thần và 4 cháu nội mồ côi sau khi con trai qua đời.

Em Hoàng Minh Khang (2014) hiện là học sinh lớp 5 tại trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hòa Cư, tỉnh Lạng Sơn. Cha của em đã qua đời vào năm 2024 vì tai nạn giao thông.

Từ đó, Minh Khang sống cùng bà, mẹ và các em: Hoàng Diệu Linh (2015) - đang học lớp 3, Hoàng Ngọc Chi (2018) - đang học lớp 1 và Hoàng Nhật Yến (2022). Mẹ của Minh Khang – chị Nguyễn Thị Phượng (1992), hiện tinh thần không ổn định, không thể lao động nên chỉ quanh quẩn trong nhà, không có nguồn thu nhập.

Bà nội U80 vất vả nuôi con dâu tâm thần và bốn cháu mồ côi - Ảnh 1.

Bà nội của anh em em Minh Khang

Trước đây, cha em là lao động chính, làm nghề phụ hồ để nuôi sống cả gia đình. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời vì tai nạn giao thông, gia đình rơi vào cảnh bế tắc, không còn nguồn mưu sinh. Gia đình lại đông con, mọi gánh nặng sinh hoạt đều đặt lên vai bà nội Vy Thúy Hòa (1957).

Ở tuổi gần 70, sức khỏe đã yếu, nhưng bà Hòa vẫn cố gắng lo toan cho cả gia đình giữa muôn vàn khó khăn. Gia đình Minh Khang hiện có hai sào đất trồng mận và ngô, nhưng do khí hậu khô hạn, thiếu nước tưới nên cây phát triển kém. Vụ mùa trước, số tiền thu được thậm chí không đủ chi trả tiền phân bón, càng không đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Bà nội U80 vất vả nuôi con dâu tâm thần và bốn cháu mồ côi - Ảnh 2.
Bà nội U80 vất vả nuôi con dâu tâm thần và bốn cháu mồ côi - Ảnh 3.

Cuộc sống của bà cháu em Minh Khang rất thiếu thốn

Cả gia đình đang sống trong căn nhà được xây từ năm 2022 nhưng chưa hoàn thiện, không có cửa, không có nhà vệ sinh hay khu vực tắm rửa. Mỗi lần cần đi vệ sinh, các thành viên phải lên đồi, rất bất tiện và mất an toàn.

Gia đình không có nước sạch sử dụng nên hàng ngày, bà Hòa phải đi bộ đến cánh đồng cách nhà 3km để chở từng can nước về. Từ ngày cha qua đời, Minh Khang cùng hai em là Diệu Linh và Ngọc Chi được nhà trường hỗ trợ mỗi năm 900.000 đồng/em. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn vô cùng thiếu thốn.

Bà nội U80 vất vả nuôi con dâu tâm thần và bốn cháu mồ côi - Ảnh 5.

Bữa cơm với canh rau của gia đình em Minh Khang

Bữa ăn hàng ngày của cả gia đình chủ yếu là rau, thi thoảng mới có thịt, có lúc không còn tiền, cả nhà phải ăn cơm chan nước tương. Do ăn uống thiếu dinh dưỡng, cả bốn anh em đều bị suy dinh dưỡng, vóc dáng nhỏ bé hơn hẳn so với lứa tuổi.

Dù còn nhỏ, Minh Khang rất hiểu chuyện. Em phụ bà chăm sóc ngô, xoa bóp tay chân cho bà mỗi khi mệt. Đường đến trường là những con dốc đồi, khó đi, nhưng ngày nào Khang cũng đạp xe 30 phút để tới lớp, chưa từng bỏ buổi học nào. Với em, được đến trường là cơ hội duy nhất để sau này em có thể kiếm tiền lo cho bà, chăm sóc mẹ và bảo vệ các em khỏi những thiếu thốn mà gia đình đang phải gánh chịu.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.

Thiên Bình - Thiên Phúc

Link nội dung: https://htv.com.vn/ba-noi-u80-vat-va-nuoi-con-dau-tam-than-va-bon-chau-mo-coi-22225062812362421.htm