Vỉa hè bị các nhà hàng lấn chiếm, những chiếc vali đi lại chen chúc giữa những thùng rác đầy ắp, và tiếng nhạc ầm ĩ... người dân Hy Lạp, không còn nhận ra trung tâm lịch sử của Athens, vì quá đông khách du lịch đổ về. Được mệnh danh là "khu phố của các vị thần", Plaka nằm đón gần 4,5 triệu du khách vào năm 2024.
Toàn cảnh khu phố Plaka và Acropolis từ trên cao
Ông Haris Doukas - Thị trưởng Athens, cho biết: "Chúng tôi đang tiếp cận mốc 10 triệu du khách mỗi năm. Đó là lý do thành phố tạm ngừng cho thuê nhà ngắn hạn, ngăn xây thêm chỗ lưu trú ở Plaka, và thành lập lực lượng bảo vệ khu phố."
Những động thái này cho thấy nỗ lực của chính quyền Athens nhằm cân bằng giữa lợi ích kinh tế từ du lịch và việc duy trì chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, đặc biệt tại các khu vực lịch sử nhạy cảm như Plaka.
Cảnh buôn bán, vui chơi tấp nập tại một khu vực ở Athens
Những con hẻm lát đá, nhà thờ Byzantine, và dấu tích của các nền văn minh xưa, Plaka vốn chỉ được thiết kế cho khoảng 2.000 người, nhưng giờ con số này đã là từ 6.000 đến 8.000 người.
Từ năm 1993, một sắc lệnh của tổng thống yêu cầu bảo vệ nhà ở và quy định cụ thể việc sử dụng từng tòa nhà trong khu vực. Có thể mở khách sạn ở Plaka, nhưng chỉ trên những con phố cụ thể.
MINH TÂM - HÀ THẢO // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/athens-cu-dan-khu-pho-cua-cac-vi-than-phan-doi-du-lich-qua-muc-222250804170239771.htm