Ngoài sân khấu chính của ngày hội, thí sinh còn được tư vấn, giải đáp thắc mắc chi tiết, cụ thể tại gian tư vấn của các trường đại học, cao đẳng. Trong ảnh: thí sinh đang nghe tư vấn tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển tại Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN
Khi ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT (16/7) và thời gian đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (từ ngày 16 đến 28/7) càng đến gần cũng là lúc các thí sinh có không ít thắc mắc cần được giải đáp để hiện thực hóa ước mơ trúng truyển trường ĐH, CĐ yêu thích.
Ngày hội tư vấn lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH - CĐ 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 19/7, đồng thời tại khuôn viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Bách khoa Hà Nội. Nhiều thí sinh đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi, vấn đề để mang tới ngày hội.
Nguyễn Phúc Quỳnh Nhi (Trường THPT Tánh Linh, Lâm Đồng):
Ngoài hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, mình chọn thi hai môn hóa và tiếng Anh. Tổ hợp mình dự định xét tuyển là D01 và D07. Với mình, đề thi năm nay khá khó, đặc biệt là môn tiếng Anh. Mình dự định đăng ký ngành khoa học máy tính của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ngoài ra, mình còn đặt nguyện vọng vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).
Lựa chọn ngành hot của trường hot, mình cân nhắc thêm các phương thức xét tuyển khác, theo thứ tự ưu tiên là phương thức ưu tiên xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực, xét học bạ kết hợp chứng chỉ IELTS... Mình nghĩ việc xét tuyển đa phương thức như vậy sẽ giúp an tâm hơn phần nào trong tình hình điểm chuẩn khó đoán như năm nay.
Ngoài ra, mình cũng hơi lo về khả năng xảy ra sai sót về thông tin. Chẳng hạn với phương thức ưu tiên xét tuyển của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, năm ngoái trường xét trên thang điểm 10, nhưng năm nay lại lấy thang điểm 30. Tuy trường đã công bố cách tính điểm, mình vẫn chưa thể hình dung, dự tính được điểm chuẩn của trường.
Nguyễn Chí Hưng (Trường THPT Lê Trọng Tấn, TP.HCM):
Vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, cảm giác của mình khá đặc biệt, đề thi năm nay mới lạ và cũng có phần "hóc búa". Mình vốn tự tin nhất với môn toán, nhưng đề không hẳn là khó, nhưng lại rất dễ sai. Môn tiếng Anh thì đúng là "siêu khó", có nhiều từ mình thật sự bó tay.
Mình dự định xét tuyển vào ĐH bằng cả điểm thi tốt nghiệp và xét học bạ vào các trường tư. Nguyện vọng 1 của mình là ngành kiến trúc của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM vì đây là đam mê của mình và gia đình cũng hoạt động trong lĩnh vực này. Nếu không đủ điểm vào kiến trúc, mình sẽ chọn ngành quy hoạch, rồi học văn bằng hai ngành kiến trúc sau khi tốt nghiệp.
Tuy nhiên, hiện tại điều mình đang băn khoăn nhất là cách đăng ký xét tuyển trực tuyến. Mình vẫn chưa hiểu rõ các bước và cách thao tác nên rất mong được thầy cô giáo và các anh chị giải đáp.
Võ Hà Thảo Nguyên (Trường THPT Bình Hưng Hòa, TP.HCM):
Hiện tại chưa có điểm thi, mình cũng có chút lo vì sợ kết quả không như mong đợi và khiến ba mẹ thất vọng. Nhưng rồi mình nghĩ, kỳ thi này chỉ là bước khởi đầu thôi, nên không thể để lo lắng kéo dài mãi.
Mình đã thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 và cả kỳ thi năng khiếu của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Dự định của mình là xét tuyển bằng học bạ vì học bạ mình khá tốt, còn hai điểm thi kia thì chưa dám chắc.
Mình chọn ngành thiết kế đồ họa của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM vì mình rất thích vẽ và muốn học trong môi trường sáng tạo, có những người cùng đam mê. Nếu không đủ điều kiện, mình sẽ xét ngành dinh dưỡng của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.
Hiện mình rất mong muốn có thể vẫn muốn được biết thêm về các trường công còn nhận xét học bạ và những ngành có xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM dưới 700. Nếu được tư vấn thêm về phần này thì tốt quá...
Trần Minh Nhựt (Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, An Giang):
Sau khi thi xong, ngoài môn toán khá thách đố, ba môn còn lại mình đánh giá là vừa sức. Ngành học mình lựa chọn là logistics và quản lý chuỗi thị trường cung ứng. Mình chọn ngành này vì thích môi trường làm việc hoạt bát, năng động và linh hoạt.
Mình đã có tham khảo các thông tin về ngành nghề trên Internet và các anh chị đi trước, biết thêm về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, những kỹ năng cần có và mức lương. Mình đặt nguyện vọng này vào Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.
Mình mong muốn được nghe chia sẻ thêm về chương trình đào tạo, những kết quả đào tạo của trường các năm, liệu mình có cơ hội được tiếp xúc với người nước ngoài không. Ngoài ra, mình còn muốn biết thêm những chi phí thường phát sinh trong quá trình học, cách sắp xếp thời gian học để có thể làm thêm, chương trình học bổng và năm đầu bản thân được học những gì.
Nguyễn Thanh Tú (Trường THPT Long Xuyên, An Giang):
Mình chọn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, khối C00. Nguyện vọng 1 của mình là ngành du lịch, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). Điểm năm trước, ngành này trường lấy 28,33 điểm với tỉ lệ chọi rất cao.
Mình đã xin lời khuyên đặt nguyện vọng của thầy cô giáo ở trường và được khuyên sau khi biết điểm, nên đặt những nguyện vọng mình thích nhất lên trên, dù cho điểm chuẩn năm ngoái của ngành, trường đó là cao hơn điểm thi. Tiếp đến là những nguyện vọng điểm mình có thể đủ đậu.
Mình đã tra cứu sơ về học phí các trường và cảm thấy trong khả năng chi trả của gia đình. Điều còn thắc mắc hiện tại là chương trình học của ngành du lịch mỗi trường có gì khác nhau, mình sẽ được học lý thuyết hay trải nghiệm nhiều hơn và cơ hội thăng tiến trong tương lai.
Bùi Quốc Trung (Trường trung - tiểu học Pétrus Ký, Bình Dương):
Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi thật sự không dễ chút nào. Nhất là ở môn tiếng Anh, có những câu đọc xong mình còn không chắc hiểu đề đang hỏi gì. Mình vẫn cảm thấy tự tin với bài thi môn lịch sử, còn môn khiến mình lo lắng nhất lại là toán, không chỉ vì khó, mà còn vì nó ảnh hưởng nhiều đến tổng điểm xét tuyển.
Giờ thì mình vừa lo, vừa hồi hộp, cũng có chút sợ. Nhưng mình nghĩ không chỉ mình mà nhiều bạn cũng vậy, vì đề khó là khó chung. Mình chỉ mong điểm chuẩn các trường năm nay sẽ "dễ thở" hơn một chút để cơ hội được rộng mở hơn.
Mình dự định xét tuyển chủ yếu bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, bên cạnh đó cũng đã thi đánh giá năng lực để có thêm một lựa chọn phụ. Mình rất hy vọng sẽ đậu vào ngành báo chí của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). Nếu không, phương án dự phòng của mình là ngành marketing của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).
Trong quá trình chuẩn bị xét tuyển, mình may mắn có sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và thầy cô giáo nên không gặp trở ngại gì đáng kể. Điều mình cần nhất lúc này là sự tin tưởng và động viên từ mọi người để có thêm sức mạnh tiếp tục hành trình phía trước.
Nguồn: Báo Tuổi Trẻ
Tin Tổng Hợp
Link nội dung: https://htv.com.vn/7h-ngay-19-7-ngay-hoi-lua-chon-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-2025-222250714101146853.htm