Thống kê đến tháng 7 năm nay, TP.HCM là một trong 18 địa phương của cả nước sau sáp nhập hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công theo chỉ đạo trước đó của Chính phủ. Để thực hiện được mục tiêu này, không chỉ có quyết tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội mà còn có sự chung tay của các mạnh thường quân.
Là con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kiển, cũng là thương binh hạng 4/4, bệnh binh 2/3, ông Nguyễn Tấn Lực đối diện nhiều khó khăn về sức khỏe. Tuy nhiên, ông và gia đình không đơn độc, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ủy ban MTTQ xã.
Năm 1993, ông Tấn Lực được địa phương xây tặng nhà tình nghĩa. Sau nhiều năm xuống cấp, khi biết căn nhà sẽ được chỉnh trang, ông rất vui mừng
Vào năm 1993, với hoàn cảnh khó khăn, địa phương đã xây tặng một căn nhà tình nghĩa. Thời gian thoi đưa, căn nhà lại xuống cấp, nên khi biết tin căn nhà sẽ được chỉnh trang, ông Tấn Lực khấp khởi vui mừng.
Những vết thương chiến tranh vẫn đang được xoa dịu từng ngày nhờ nỗ lực của các cấp Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động các tổ chức và cá nhân cùng chung tay
Xã Thái Mỹ, TP.HCM là một trong những địa phương có nhiều gia đình chính sách nhất tại TP.HCM hiện nay. Địa phương đã triển khai nhiều chương trình chăm lo cụ thể, trong đó có việc chung tay cùng mạnh thường quân xây, sửa 18 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho người có công trên địa bàn. Đây không chỉ là hành động thiết thực thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn mà còn góp phần vào sự phát triển vững mạnh của địa phương trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn Thanh Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thái Mỹ, TP.HCM, cho biết bên cạnh việc hỗ trợ xây, sửa nhà cho người có công, dịp này, Ủy ban MTTQ xã còn trao quà trị giá 30 triệu đồng cho các gia đình chính sách, đồng thời tổ chức Bữa cơm nghĩa tình với chủ đề “Các con về với Mẹ, tri ân đồng đội”. Theo ông, những hoạt động chăm lo này đã mang lại niềm phấn khởi cho các gia đình chính sách, và họ mong muốn địa phương tiếp tục duy trì các mô hình ý nghĩa ấy.
50 năm sau chiến tranh, ông Nguyễn Văn Huệ - người đàn ông từng bị địch bắt và tù đày không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến một mái nhà mới được xây nên bằng tấm lòng của địa phương và các nhà hảo tâm. Ông Nguyễn Văn Huệ cho biết căn nhà mới không chỉ giúp gia đình có nơi che mưa, tránh nắng mà còn mang lại sự ổn định để yên tâm làm việc và sinh sống. Ông bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm sâu sát của địa phương dành cho gia đình mình.
50 năm sau chiến tranh, cựu tù Nguyễn Văn Huệ xúc động khi được địa phương và các nhà hảo tâm xây tặng mái nhà mới
Ông Phạm Thái Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phú Định, TP.HCM, cho biết sau khi sáp nhập, quy mô phường mở rộng nên số lượng gia đình chính sách cần được chăm lo cũng tăng lên. Phường đặt mục tiêu tiếp tục rà soát để hỗ trợ đúng và đủ đối tượng, không để ai bị bỏ sót. Ông nhấn mạnh, việc chăm lo cho gia đình chính sách không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ đời sống mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Vết thương chiến tranh vẫn đã và đang được xoa dịu bằng nỗ lực từng ngày của những thành viên mặt trận tổ quốc các cấp trong việc vận động các tổ chức, cá nhân đồng hành. Bởi lẽ, mỗi một hoạt động chăm lo là một lời tri ân thiết thực với những đóng góp to lớn của người đi trước cho bình yên của hôm nay.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9NGỌC QUÍ - QUỐC SỬ - THÁI PHƯƠNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/50-nam-sau-chien-tranh-mai-am-nghia-tinh-tiep-tuc-no-ro-o-tphcm-222250811132305964.htm