Không chỉ mỗi Ánh Sáng Aza, cả hai khách mời nữ còn lại là Lamoon và Muộii cũng chịu chơi nhiệt tình theo cách riêng không kém gì cả 6 anh em dàn cast. Nhất là khi đến trò chơi dân gian tiếp theo mang tên “Rồng rắn lên mây” chính là lúc spotlight thuộc về hai nữ khách mời này.
Nhiệm vụ của trò chơi này là người đầu tiên của mỗi đội sẽ phải tìm cách làm bể bong bóng mà thành viên cuối cùng của đội kia. Đội nào bị bể bong bóng hoặc bị đứt đoạn cũng xem như bị loại. Ở trò chơi này, mỗi đội cũng được chọn cho mình thêm sự trợ giúp từ những người dân để cùng “chiến đấu” với đội của mình.
Dàn cast tiếp tục tham gia những cuộc chiến "không khoan nhượng"
Lượt chơi đầu tiên là cả 3 đội cùng đấu với nhau. Một chiến thuật vô cùng đặc biệt đến từ đội của Kiều Minh Tuấn khác với 2 đội còn lại đó là thay vì đưa thành viên nữ ra sau cùng để mang bong bóng, thì đội này đã cử MUỘII lên đầu để đối đầu với Dương Lâm và HIEUTHUHAI, người đứng phía sau sẽ là Ngô Kiến Huy. Cứ ngỡ với sự phân bổ nhân lực thế này, Muộii sẽ gặp khó khăn và sức lực khó cân bằng. Thế nhưng, khi bắt đầu trò chơi, với sự linh hoạt và nhanh nhẹn của mình, MUỘII liên tiếp có những màn “tấn công” vào đội của HIEUTHUHAI, và khi bị đối thủ dí gần sát “cái đuôi” bên mình thì cô nàng cũng bẻ lái rất nhanh để bảo vệ được bong bóng của đội.
Muộii và Dương Lâm quyết tấn công HIEUTHUHAI
Không hẹn mà gặp, tư tưởng lớn gặp nhau khi đội của Muộii và Dương Lâm đều muốn nhắm vào đội của HIEUTHUHAI - Trường Giang - Lamoon. Ở phần đầu thì Dương Lâm liên tiếp “khiêu khích” HIEUTHUHAI, phần đuôi thì Muộii không ngừng tấn công. Với thế bị bao vây, đội HIEUTHUHAI chính là đội bị bể bong bóng đầu tiên dưới bàn tay của Muộii. Chẳng những thế, tranh thủ lúc đối thủ sơ hở ăn mừng đội khác thua, cô nàng cũng nhanh chóng tận dụng thời cơ làm bể luôn của đội Dương Lâm mà Cris Phan đang mang trên người.
Thêm một chi tiết khác ở trò chơi này đáng chú ý về khách mời Lamoon. Ở hiệp chơi để tranh thêm lượt vào trận Chung kết, đội của Dương Lâm đã nhanh hơn một bước khi làm bể bong bóng mà Lamoon đang mang trên người, trước khi HIEUTHUHAI tấn công. Sau khi giành chiến thắng, Diễm còn không quên “ra dẻ” mà cào xé người Lamoon, giả bộ làm động tác cắn để mô tả động tác “rồng cắn đuôi”.
Lamoon trấn áp "Diễm" Lâm, mặc kệ người anh gào thét trong bất lực
Cứ ngỡ cô nàng sẽ chật vật thoát ra và nhờ đồng đội "giải cứu", thế nhưng Lamoon bất ngờ “trỗi dậy”. Cô nàng "cắn" lại Dương Lâm khiến anh trở tay không kịp. Kẻ đi săn hóa con mồi, Thu Diễm bất lực kêu cứu trước sự "man rợ" của Lamoon. Trước tình cảnh này, các thành viên khác vừa bất ngờ, vừa được một phen cười lớn. Có thể nói, Lamoon là một trong những số ít khách mời nữ mà dám “đáp trả” Dương Lâm nhanh chóng như thế.
DUY DƯƠNG // TRUNG TÂM TIN TỨC
Link nội dung: https://htv.com.vn/2-ngay-1-dem-mua-4-tap-5-lamoon-va-muoii-tan-cong-hieuthuhai-va-diem-222251022100642889.htm