Ca sĩ Phan Đinh Tùng vừa chính thức ra mắt MV “Cho tôi được trở về”, kể về hành trình cảm xúc gắn liền với tình yêu quê hương và ký ức tuổi thơ. Ca khúc do nhạc sĩ Lăng Lập sáng tác năm 2008 - 2009, lấy cảm hứng từ những đổi thay của làng quê khi ông sống xa nhà.

Phân cảnh trong MV chính thức “Cho tôi được trở về” của ca sĩ Phan Đinh Tùng
Phan Đinh Tùng tự tay lên ý tưởng, viết kịch bản và xây dựng bối cảnh MV, quay tại Phú Yên - vùng đất yên bình với nhiều cảnh đẹp miền Trung. MV đan xen giữa quá khứ và hiện tại, đưa người xem trở về những khoảnh khắc tuổi thơ và những nếp làng giản dị, tạo nên cảm xúc hoài niệm sâu lắng.
Xuyên suốt MV, khán giả sẽ thấy âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện hòa quyện, từ những buổi chiều làng quê đầy nắng, con đường quen thuộc đến những khoảnh khắc hiện tại đầy hoài niệm, mang lại trải nghiệm xúc cảm trọn vẹn.

MV “Cho tôi được trở về” gợi lên tình cảm của nghệ sĩ dành cho quê hương, cho sự bình yên của làng quê
Phan Đinh Tùng chia sẻ: “Tôi muốn gửi gắm trong MV này tình cảm sâu sắc với quê hương, hy vọng mỗi khán giả sẽ thấy hình bóng của mình trong ký ức và cảm nhận sự bình yên mà làng quê mang lại.”
Ngay sau khi ra mắt, MV “Cho tôi được trở về” đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, nhiều người xúc động nhớ về tuổi thơ, quê hương và những khoảnh khắc bình dị, thể hiện sự trở lại đầy cảm xúc và tinh thần trọn vẹn của Phan Đinh Tùng trong âm nhạc.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: