Vốn có một gia đình trọn vẹn, em Nguyễn Thanh Nhàn (2009) và Nguyễn Lê Thành Đạt (2014) bỗng chốc rơi vào nghịch cảnh khi số phận khắc nghiệt đã cướp đi cả cha và mẹ của các em.

Em Nguyễn Thanh Nhàn mồ côi cả cha lẫn mẹ trong hai năm liên tiếp
Cha của hai em có tiền sử bệnh động kinh. Trong lúc đi bắt cá, ông lên cơn dẫn đến tai nạn đuối nước, mất vào năm 2021. Sau khoảng một năm chịu tang cha, đến năm 2022, hai em lại mất mẹ bởi bà vì quá đau lòng trước sự mất mát lớn mà mắc bệnh trầm cảm.
Trước khi mất, mẹ em có để lại di thư, trong đó viết: "Mẹ xin lỗi hai con, mẹ rất khổ tâm vì không thể sống để nuôi dạy hai con được. Mong hai con hãy hiểu cho mẹ, một người làm mẹ không thể chống chọi lại với số phận. Xin lỗi hai con. Cố gắng lên hai con nhé". Mỗi lần đọc thư của mẹ, Nhàn lại khóc rất nhiều.

Ba ông cháu nương tựa vào nhau
Mất cả cha lẫn mẹ trong hai năm liên tiếp là nỗi đau mà không phải ai cũng thấu được. Trước hoàn cảnh éo le của hai cháu nhỏ, ông nội gần 80 tuổi trở thành người thân duy nhất mà các em có thể dựa vào.
Hiện tại, ba ông cháu sống nương tựa nhau trong căn nhà cũ ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Căn nhà không có nhà vệ sinh nên Nhàn phải đợi đến tối muộn, không có ai qua lại mới dám đi tắm. Còn chuyện vệ sinh thì gia đình phải đi nhờ bên nhà bác, rất bất tiện.

Ông Nguyễn Cộng (78 tuổi) là chỗ dựa của hai cháu mồ côi
Ông Nguyễn Cộng, năm nay đã 78 tuổi vốn sống nhờ vào tiền trợ cấp 1 triệu đồng/tháng nay phải chăm lo cho hai cháu mồ côi đang tuổi ăn tuổi lớn.
Em trai Nguyễn Lê Thành Đạt, đang học lớp 5, trường Tiểu học Tân Ninh. Đạt bị u mỡ ở sau đầu, đã mổ một lần nhưng không khỏi. Đạt còn bị bệnh dạ dày, cứ ba tháng phải đi khám một lần, tiền thuốc cũng không ít.
Thanh Nhàn mới 15 tuổi đã gánh trên mình trách nhiệm chăm sóc cả gia đình. Em tự quán xuyến việc nhà, lo cơm nước cho ông, chỉ bảo em trai học tập. Những lúc ông nội hay em Đạt bệnh cũng là lúc Nhàn thấy tủi thân nhất, vì em phải tự lo liệu mọi thứ, không giống bạn bè luôn có cha mẹ chăm sóc, lo lắng.

Cô bé 16 tuổi nhiều lúc tủi thân và quá sức vì gồng gánh gia đình
Không còn chỗ dựa nên mỗi tháng, hai chị em Nhàn sống nhờ vào khoản trợ cấp mồ côi là 1,6 triệu đồng. Số tiền này em dùng để trang trải tiền điện, nước, sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, vì ông nội và em trai đều phải uống thuốc nên số tiền này không đủ.
Nhiều ngày, ba ông cháu phải ăn mì gói qua bữa, thậm chí nhịn đói vì để dành tiền đóng tiền điện, tiền gas. Lúc cha mẹ mới mất, Nhàn luôn trăn trở không biết lấy tiền ở đâu ra để sống, để Đạt và lo chuyện ăn học của hai chị em.
Em Nhàn tự nhủ sẽ cố gắng học hết lớp 12, nếu có điều kiện sẽ tiếp tục học đại học để viết tiếp ước mơ trở thành giáo viên. Còn nếu không đủ khả năng, em sẽ đi làm kiếm tiền và nhất định sẽ cố gắng lo cho em trai học Đại học.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.
Thiên Bình - Trúc Quỳnh