Nỗ lực "Đặc biệt" của cô giáo lớp học "Đặc biệt"

KIỀU MINH - QUỐC SỬ - TRÚC QUỲNH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 9/12/2024, 07:00

(HTV) - Nuôi nấng và dạy dỗ một đứa trẻ là điều không hề đơn giản. Trách nhiệm đó sẽ lại càng nặng nề hơn với các thầy cô, khi mà học sinh của mình lại là trẻ khuyết tật.

Môi trường làm việc đòi hỏi người giáo viên không chỉ có kiến thức chuyên môn, mà còn cần rất nhiều sự kiên nhẫn, tâm huyết và tình yêu thương dành cho con trẻ, để giúp các em học sinh phát triển kỹ năng sống, hòa nhập với cộng đồng.

Là một giáo viên đặc biệt của trường Hy Vọng, Quận 6, TP.HCM, bản thân cũng là một người khiếm thính, cô Thu Vân  rất thấu hiểu những học sinh của mình, nhờ đó cô có cách giảng dạy giúp các em tiếp thu tốt hơn.

Với các em, cô Vân trở thành một người bạn đồng hành luôn lắng nghe, chia sẻ, giúp các em cảm thấy an tâm khi ở trường.

Cô Hồ Thu Vân - Giáo viên Trường Hy Vọng, Quận 6, TP.HCM

Cô Hồ Thu Vân - Giáo viên Trường Hy Vọng, Quận 6, TP.HCM chia sẻ: "Hiểu được người khiếm thính rất thiếu vốn từ, khó khăn để hòa nhập, vì vậy tôi mong muốn được dạy những học sinh có hoàn cảnh giống mình để các em có thể học lên cao hơn, kiếm được việc làm, tự nuôi sống bản thân mình".

Cô Thu Vân là một giáo viên đặc biệt bởi bản thân cô cũng là người khiếm thính. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của bản thân và sự hỗ trợ tận tình từ cô giáo Mỹ Ngọc, công việc giảng dạy của cô Vân trở nên hiệu quả hơn, đồng thời việc giao tiếp với các giáo viên trong trường cũng được thuận lợi hơn.

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con trẻ, các cô sẽ càng vững lòng hơn để bám trụ với nghề

Cô Đàm Thị Mỹ Ngọc - Giáo viên Trường Hy Vọng

Cô Đàm Thị Mỹ Ngọc - Giáo viên Trường Hy Vọng, Quận 6, TP.HCM tâm sự: "Dù khiếm thính nhưng cô Vân rất giỏi và nghị lực. Khi còn đi học, cô vẫn học chương trình bình thường, với người bình thường. Để hiểu bài, cô phải thuê người phiên dịch, tốn kém và vất vả. Chính vì vậy tôi rất vui khi được hỗ trợ cô Vân để việc dạy học và giao tiếp của cô được tốt hơn ở trường".

Mệt mỏi, khó khăn là điều khó tránh khỏi, thế nhưng với các cô giáo của những học sinh "đặc biệt" này, có lẽ chỉ cần nhìn thấy nụ cười, thấy sự trưởng thành từng ngày của con trẻ, các cô sẽ càng vững lòng hơn để bám trụ với nghề.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, người dân TP.HCM được tận hưởng không khí Tết ấm áp với trời nhiều mây, nắng nhẹ, đêm không mưa.
(HTV) - Đoàn đại biểu do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trường ban tổ chức Thành ủy TP.HCM - làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn.
(HTV) - Các đại biểu nguyện phát huy truyền thống, ra sức xây dựng đất nước an bình, giàu mạnh, phấn đấu xây dựng TP.HCM trở thành Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
(HTV) - Ngày 24/01, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các vấn đề, như xung đột Ucraina và giá năng lượng.
(HTV) - Một tác phẩm nghệ thuật đương đại được đặt trong khung cảnh lịch sử: chiếc váy dạ hội của John Galliano trở thành điểm nhấn độc đáo trong không gian trưng bày tại Bảo tàng Louvre.
(HTV) - Vào chiều nay 25/01, phong trào Hamas đã trả tự do cho 04 phụ nữ là binh sĩ của Israel. Không khí vui mừng hòa cùng những giọt nước mắt của người thân nơi quê nhà, đang mong mỏi các con tin trở về.
(HTV) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã tổ chức buổi lễ trao tặng lớp học số trị giá 300 triệu đồng cho Trường Tiểu học Tân Lập, tỉnh Tây Ninh.