Những mỹ nữ khiến “Chiếc là cuốn bay” gây sốt màn ảnh

“Chiếc lá cuốn bay” là bộ phim truyền hình Thái Lan đang thu hút được sự quan tâm của khán giả. Ngoài nội dung hấp dẫn về cuộc đời của cô nàng chuyển giới Nira, sức hút của bộ phim còn đến từ các ngôi sao của xứ sở Chùa Vàng, đặc biệt là dàn mỹ nữ.


Dàn mỹ nữ góp phần tạo nên sức hút của “Chiếc lá cuốn bay”

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, Chiếc lá cuốn bay xoay quanh cuộc đời của cậu bé Wai. Ngay từ khi còn nhỏ, Wai luôn xem bản thân là con gái nên cậu rất thích trang điểm và diện những chiếc áo đầm xinh đẹp. Điều này khiến cho cha của Wai luôn tỏ ra khinh ghét, chửi rủa, thậm chí ông còn thường xuyên đánh đập mẹ con cậu. Đến khi trưởng thành, Wai nhận được sự ủng hộ của mẹ, cậu đã quyết định tìm lại chính mình. Ngày Wai bắt đầu một cuộc sống mới trong hình dáng của một cô gái với cái tên Nira cũng là ngày cô phải trải qua nỗi đau mất mẹ…

Góp phần vào thành công của Chiếc lá cuốn bay, ngoài câu chuyện mới lạ, bộ phim còn quy tụ dàn sao nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan, trong đó phải kể đến bộ ba mỹ nữ Baifern Pimchanok, Keerati Mahapreukpong, Nida Patcharaveerapong.


Bộ phim khai thác đề tài mới lạ và hấp dẫn

Baifern Pimchanok vai Nira Kongsawad 

Mỹ nữ đầu tiên phải kể đến chính là ngôi sao Baifern Pimchanok đảm nhận vai cô nàng chuyển giới Nira Kongsawad. Cô sinh năm 1992, bước ra từ đại học Srinakharinwirot, một trường danh tiếng của Thái Lan. 

Lúc còn ngồi trên ghế trường trung học, người đẹp từng được một công ty người mẫu phát hiện khi họ đang tìm kiếm diễn viên “nhí” cho chiến dịch quảng cáo. Chính khoảnh khắc đó đã đưa Baifern đến với giới showbiz đầy hào nhoáng nhưng cũng đầy thị phi.

Con đường sự nghiệp tưởng chừng như quá suôn sẻ thì sau đó Baifern lại vấp phải hàng loạt scandal ma túy, tình ái. Những bế bối này đã phá nát hình ảnh “ngọc nữ” mà bấy lâu nay cô tạo dựng trong mắt khán giả. Sự nghiệp đỉnh cao của người đẹp tụt dốc không phanh. Từ một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật, Baifern nhanh chóng bị tẩy chay, thậm chí có rất nhiều lời khiếm nhã yêu cầu cô hãy rút khỏi làng giải trí. 

Trở lại hoạt động nghệ thuật sau một thời gian tạm ngưng, Baifern tiếp tục khẳng định tài năng diễn xuất của mình qua bộ phim Ngọn lửa đam mê. Mặc dù cô chưa thể lấy lại tình cảm của khán giả như trước, nhưng với vai diễn trong bộ phim này, sự nghiệp của Baifern bắt đầu có tín hiệu tốt.


Sự nghiệp của Baifern ngày càng tỏa sáng sau khi “Chiếc lá cuốn bay” ra mắt khán giả

Đầu năm 2019, Baifern tạo nên cơn sốt phòng vé khi hóa thân thành Gink trong bộ phim Yêu nhầm bạn thân. Cũng như câu nói “đúng người đúng thời điểm”, bộ phim này ra mắt vào ngày lễ tình yêu, cô nàng Gink đã giúp người đẹp lấy lại phong độ vốn có. Người hâm mộ dần quên đi quá khứ tăm tối và trở lại đón nhận Baifern lần nữa.

Ở lĩnh vực truyền hình, khi bộ phim Chiếc lá cuốn bay ra mắt, Baifern đã hoàn toàn chinh phục khán giả khi khắc họa trọn vẹn cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm của cô nàng chuyển giới Nira. Để có thể hóa thân một cách trọn vẹn vào Nira, cô nàng đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về cuộc sống của người chuyển giới. Sự nhập vai của Baifern không chỉ khiếm bộ phim thành công ở nơi mình sinh ra mà còn trở nên “hot” trên màn ảnh châu Á. Từ đó, người đẹp đã có thêm một lượng fan “khủng” khiến bất cứ đồng nghiệp nào cũng phải ghen tị.

Keerati Mahapreukpong vai Manow

Đối đầu với Nira trong Chiếc lá cuốn bay là ngôi sao nổi tiếng Manow do người đẹp Keerati Mahapreukpong (nghệ danh Gypsy Keerati) đảm nhận. Trong showbiz, Manow vốn là người kênh kiệu, luôn tự cho bản thân là người có tầm ảnh hưởng. Nhiều lần Manow cảm thấy khó chịu khi bị Nira lấn lướt, không phục tùng những gì mình muốn. Cho đến khi nhận thấy Nira là đối thủ có thể chiếm lấy vị trí ngôi sao của mình, Manow đã tìm cách “hạ bệ” cô. 


Gypsy không quá nổi tiếng trong làng giải trí Thái Lan, nhưng cô vẫn chiếm được tình cảm của người xem qua từng vai diễn

Bước chân vào làng giải trí với ngoại hình xinh đẹp trong vai trò người mẫu, diễn viên, Keerati Mahapreukpong còn khiến mọi người nể phục bởi trình độ học vấn “khủng”. Cô là thủ khoa đầu ra của khoa Truyền thông thuộc đại học Chulalongkorn - ngôi trường danh giá bậc nhất tại Thái Lan.

Với nghệ danh Gypsy Keerati, nữ diễn viên sinh năm 1987 luôn chiếm được tình cảm của khán giả mặc dù sự nghiệp của cô không thực sự tỏa sáng. Hầu hết vai diễn của Gypsy đều thuộc tuyến lá xanh làm nền cho vai chính. Nhưng với diễn xuất tự nhiên của mình, cùng điểm cộng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình “đình đám”, người đẹp này vẫn có được một vị trí trong lòng người xem. 

Bên cạnh sự nghiệp, Gypsy từng được báo giới ca ngợi về chuyện tình đẹp với nam diễn viên Sean Jindachot. Nhưng vì áp lực dư luận, cặp ngôi sao này đã đường ai nấy đi sau thời gian ngọt ngào bên nhau. Hiện tại, người đẹp đang hạnh phúc bên tình yêu mới. 

Nida Patcharaveerapong vai Rangrong Siriwat

Được xem là ác nữ trong Chiếc là cuốn bay, nhân vật Rangrong Siriwat của Nida Patcharaveerapong luôn khiến người xem chán ghét mỗi khi xuất hiện. Rangrong chính là cô ruột của nhân vật chính Nira, vì được sinh ra trong gia đình giàu có nên luôn tự cho bản thân “ở trên thiên hạ” và tỏ ra khinh thường người khác. Ngoài người cha, cô ruột Rangrong là người hay bạo hành Nira từ nhỏ. Với tính tình cay nghiệt, ghen tuông, Rangrong cũng không thể giữ được hạnh phúc gia đình.


Nida Patcharaveerapong là một trong những người đẹp được nhiều nhãn hiệu nổi tiếng săn đón

Trong phim, Rangrong Siriwat thuộc tuyến nhân vật phản diện khiến khán giả chỉ muốn chuyển kênh khi cô xuất hiện, nhưng ngoài đời, cô là một người thân thiệt và dễ mến. Ở xứ Chùa Vàng, người đẹp được công chúng biết đến với nghệ danh Tangmo Nida. Cô là một trong những diễn viên sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối nên luôn được các nhãn hiệu nổi tiếng săn đón làm người mẫu đại diện. 

Khác với “đàn em” Baifern Pimchanok, Nida Patcharaveerapong chưa từng vướng vào bê bối khi gia nhập làng nghệ thuật. Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1984 này được đánh giá là “thuận buồm xuôi gió” nhưng đời sống cá nhân của cô lại không được trọn vẹn. 

Năm 2013, người đẹp lên xe hoa với nam diễn viên Tono Pakin. Sau lễ cưới sang trọng ấm cúng, cặp đôi này đã đường ai nấy đi sau hai năm sau. Người đẹp từng rơi vào trạng thái trầm cảm khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng sau khi vượt qua cú sốc tình cảm, Nida trở lại với cuộc sống đầy sự lạc quan, trở lại với công việc đầy nhiệt huyết. 

Mời quý vị đón xem bộ phim "Chiếc lá cuốn bay" dài 28 tập, đang phát sóng vào lúc 13g từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh HTV7.
Ngọc Minh