Sau 5 năm làm việc miệt mài, các nghệ nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris, khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của nó.
Kiệt tác kiến trúc này đã chính thức tái sinh từ đống tro tàn vào rạng sáng nay, bằng một nghi lễ long trọng có sự tham dự của nguyên thủ nhiều quốc gia trên thế giới, để chào đón giáo dân và công chúng vào đúng dịp Noel.
Công trình phục dựng nhà thờ đức bà Paris là kết quả của một nỗ lực khổng lồ, được thúc đẩy bởi quyết tâm của tổng thống Macron, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, tinh thần hợp tác quốc tế và đôi bàn tay tài hoa của hàng ngàn nghệ nhân từ khắp thế giới.
Người ta đã dùng đến 1.000 cây sồi để tái tạo cấu trúc nâng đỡ mái chì, và xây dựng lại ngọn tháp.
Tổng cộng công trình phục dựng tiêu tốn 700 triệu euro, được huy động từ 850 triệu euro tiền quyên góp, đổ về từ khắp nơi trên thế giới sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng năm 2019.
Công trình phục dựng nhà thờ đức bà Paris
Phát biểu bên trong nhà thờ, Tổng thống Macron bày tỏ "lòng biết ơn" của nước Pháp đối với những người đã cứu, quyên góp và xây dựng lại công trình 860 năm tuổi này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng: "Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều cần thiết. Chúng ta đã khám phá lại những gì các quốc gia vĩ đại có thể làm: đó là làm được những điều không thể."
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại nhà thờ Đức Bà Paris
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9