Diễn viên

Nhã Huệ: Tôi từng là người không lạc quan

Luôn mỉm cười và có chút vô tư, đồng thời mang lại cảm giác ấm áp cho người mới gặp, nhưng Nhã Huệ - vai công tố viên Tạ Vãn An trong phim “Bông hồng thép” (đang phát sóng trên HTV7) thổ lộ: “Tôi từng là người không lạc quan”.

Từ nhỏ Nhã Huệ đã ước mơ trở thành một ngôi sao 

Từ nhỏ Nhã Huệ đã nuôi ước mơ trở thành một ngôi sao, nên rất tích cực tham gia nhóm nhảy biểu diễn trong các hoạt động ngoại khóa ở cấp phổ thông đến đại học và từng được gọi là “Nữ hoàng vũ hội”. Quyết tâm theo đuổi ước mơ, Nhã Huệ bí mật tham gia cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao truyền hình năm 2007 của Đài truyền hình Mediacorp, mà không thông báo cho bố mẹ biết. 

Là một trong số ít thí sinh nổi bật nhất cuộc thi, Nhã Huệ đã giành được giải Á quân và danh hiệu Hoa hậu Telegenic.“Mong ước của tôi thật đơn giản khi chỉ muốn được xuất hiện trên ti vi”- Nhã Huệ nhớ lại. Ít lâu sau, cô được chọn làm gương mặt đại diện cho TVC của Heaven and Earth, rồi ký hợp đồng đóng phim với Mediacorp, bắt đầu bằng vai phụ trong loạt phim truyền hình Love blossoms II

Kỹ năng diễn xuất linh hoạt và sự nổi tiếng ngày càng tăng đã giúp Nhã Huệ giành được nhiều vai diễn khác nhau trong các phim tiếp theo như: Bountiously blessings, Point of entry, Marry me, Reunion dinner, Tribations of life, Model a la mode… Năm 2008 và 2009, Nhã Huệ từng được đề cử Giải thưởng Người mới của năm và Người mới xuất sắc nhất. 

Nhã Huệ nhận giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất năm 2019

Dù diễn xuất tốt, song Nhã Huệ từng phải chịu đựng rất nhiều áp lực trên con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp. “Nghiêm túc mà nói thì mỗi nghệ sĩ phải có một tham vọng nhất định để đấu tranh cho những gì họ muốn, để được xã hội công nhận. Mọi người nói rằng tôi là người rất lạc quan, luôn nở nụ cười nhưng tôi cũng từng có một khoảng thời gian khủng hoảng, từng nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp” – Nhã Huệ kể.

Đó là khi cùng lúc phải nhận một mức lương không đủ để phù hợp với mức sống ngày càng tăng ở Singapore và lo lắng không biết liệu sẽ có nhiều cơ hội hơn, nếu tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý. Mọi thứ đều là ẩn số lớn. Cuối cùng chính niềm đam mê và tình yêu đích thực dành cho diễn xuất đã khiến Nhã Huệ ở lại với nghề. 

Nhã Huệ từng có ý định bỏ nghề diễn viên 

Nhã Huệ chia sẻ thêm: “Tuổi thơ của tôi không được sống trong cảnh giàu có, nhưng cha tôi đã dạy rằng, dù nghèo đến đâu cũng phải dựa vào nỗ lực của chính mình và phải tiến lên bằng chính sức lực của mình. Thấm lời cha dạy, tôi đi từng bước cho đến ngày nay”. Trong các năm 2014, 2016, 2017 và 2019, Nhã Huệ đã được bình chọn vào top 10 Nghệ sĩ được yêu thích nhất. 

Gần đây, Bông hồng thép (2019) đã giúp Nhã Huệ tiếp tục nhận được nhiều hơn tình cảm yêu mến của khán giả. Nhân vật Tạ Vãn An của Nhã Huệ là một công tố viên mới nhậm chức, đối với tội phạm thì vô cùng nghiêm khắc nhưng lại thiếu sự quyết đoán trong tình yêu. Mối tình “rượt đuổi” của cô với nhân vật chính Thiên Lượng đã tạo nên nhiều tình huống và sự bất ngờ kịch tính cho chuyện phim Bông hồng thép

Nhã Huệ từng bị áp lực khi lần đầu đóng vai công tố viên trong "Bông hồng thép"

Lần đầu tiên Nhã Huệ thừa nhận rằng cô chịu áp lực rất lớn khi nhận vai diễn này, nhưng bù lại được thỏa mong ước đóng phim cùng Thích Ngọc Vũ (vai Thiên Lượng). Vốn quen diễn xuất theo sự sáng tạo tự nhiên, nhưng vai Tạ Vãn Anh khiến Nhã Huệ không dám “bung” ra nhiều màn diễn xuất “không theo trật tự”. 

Cô lý giải: "Tôi đã làm nghề diễn viên đủ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên đóng vai một công tố viên. Tôi từng rất lo lắng khi quay tại tòa án. Không chỉ là những câu thoại chính xác, mà tôi còn phải tìm ra cách kiểm soát những từ ngữ và biểu cảm sắc sảo mà một công tố viên nên có”. 

Mặt khác, tính cách của Tạ Vãn An khá cứng nhắc vì trải qua thời thơ ấu không hạnh phúc. Để vượt lên cô ấy luôn làm việc chăm chỉ và không bao giờ tận hưởng cuộc sống. Hóa thân vào một nhân vật khác xa với tính cách của chính mình, Nhã Huệ than thở rằng, cô phải mất thời gian để thích nghi. Nhưng cô đã không suy nghĩ quá nhiều khi quay và không gây áp lực cho bản thân để tập trung cho diễn xuất thật tốt. 

Trong cuộc sống thường ngày, Nhã Huệ là người vui vẻ và năng động. Vào những ngày không làm việc, Nhã Huệ sống một cuộc sống nhàn nhã và thích ở nhà đọc kịch bản cho những ngày quay tiếp theo. Sở thích duy nhất của Nhã Huệ là về ẩm thực và tìm kiếm thức ăn ngon. Trước khi quay Bông hồng thép, để giải tỏa áp lực, Nhã Huệ đã ăn khá nhiều sầu riêng và “ngay lập tức vui vẻ lên”. 

Trần Lợi Bình (bìa trái) chỉ dạy Nhã Huệ rất nhiều về diễn xuất và ứng xử trong showbiz 

Thừa nhận rằng mình không giỏi giao tiếp và hiếm khi đi chơi với bạn bè nghệ sĩ một cách riêng tư, Nhã Huệ vẫn rất thân thiết với nữ diễn viên Trần Lợi Bình (sinh năm 1965). “Chị ấy dạy tôi rất nhiều về diễn xuất. Thật khó để giữ mình trong showbiz, nhưng tôi đã có những người bạn như chị ấy để giữ sự thăng bằng. Chị ấy cũng là người liên tục cho tôi lời khuyên để sống thật”. 

Nhã Huệ làm đại sứ của Hội chữ thập đỏ Singapore

Sinh năm 1987, Nhã Huệ vẫn vui vẻ sống độc thân. Cô đã đi hẹn hò và thậm chí tham dự các buổi mai mối do bạn bè tổ chức, nhưng chưa tìm thấy “nửa thứ hai”. Khi được hỏi liệu có chủ động theo đuổi một chàng trai mà mình hâm mộ không? Nhã Huệ trả lời là không. Bởi một diễn viên mà đi đến làm quen hoặc xin số điện thoại của một anh chàng nào đó thì rất khập khiễng.

Ngoài niềm đam mê diễn xuất, Nhã Huệ rất tích cực tham gia các hoạt động phúc lợi công cộng. Cô đang là đại sứ từ thiện cho Hội Chữ thập đỏ Singapore. Nhã Huệ chia sẻ: “Tôi luôn muốn đến thăm các viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi. Nếu có thể nhận được sự chăm sóc và quan tâm từ thế giới bên ngoài, tôi tin rằng cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc hơn”.

Minh Hương