Nguyễn Văn Đa: Muốn khán giả nhớ đến mình là "hot boy U60"

Đăng quang Quán quân cuộc thi "Tiếng hát mãi xanh" 2017 là thành công bất ngờ đối với Nguyễn Văn Đa. Sở hữu vóc dáng sáng sân khấu, giọng hát đầy nội lực và phong thái trình diễn lôi cuốn, Nguyễn Văn Đa đã chinh phục khán giả theo cách riêng của mình.

Cũng giống như nhiều người, Nguyễn Văn Đa có một niềm đam mê mãnh liệt đối với âm nhạc. Ngay từ nhỏ, máu nghệ sĩ đã trỗi dậy khi mỗi lần anh được xem các nhạc công đánh trống trên sân khấu. Từng giai điệu, tiết tấu đã “hút hồn” cậu bé Nguyễn Văn Đa và trở thành “ước mơ nghề nghiệp tương lai”. Vậy là, để hiện thực hoá ước mơ, không có cách nào khác là tập luyện. Cậu bé tinh nghịch Văn Đa đã dùng xoong nồi làm trống, đũa làm cây gõ và bắt đầu “tập tành theo những gì họ làm trên tivi”

Sự tự tin, trẻ trung là điều bất cứ ai lần đầu tiếp xúc với anh đều cảm nhận được (Ảnh: NVCC)

Niềm hạnh phúc được thoả mãn đam mê của Đa không kéo dài khi “tiếng trống” tạo ra từ xoong nồi khiến hàng xóm than phiền. Tuy phải tạm gián đoạn việc tập luyện bằng... “trống tự chế”, nhưng Văn Đa vẫn luôn nung nấu tình yêu dành cho nghệ thuật. Chuyển sang loại nhạc cụ khác là guitar, con đường tiếp cận với âm nhạc của Đa dường như thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp là điều không dễ dàng. Anh chàng Nguyễn Văn Đa đành rẽ hướng với những công việc khác nhưng không nguôi đam mê dành cho ca hát. Chính vì vậy, dù công việc chính khá bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian cho các hoạt động nghệ thuật như: tham gia các chương trình nghệ thuật nhỏ, giao lưu giọng ca cùng các nghệ sĩ nghiệp dư... Âm nhạc vẫn luôn đảm đương tốt nhiệm vụ của chúng khi giải tỏa nhu cầu tinh thần của người hát lẫn người thưởng thức. 

Ngôi vị Quán quân "Tiếng hát mãi xanh" 2017 đã gọi tên chàng "hot boy U60" Nguyễn Văn Đa (Ảnh: Thành Nguyên)

Thời gian qua đi, những tưởng cuộc sống của quý ông U60 Nguyễn Văn Đa vẫn êm đềm và bình lặng như bao năm qua, thì bước ngoặt “Tiếng hát mãi xanh” đã thay đổi tất cả. Vinh quang, cơ hội, niềm tin yêu của khán giả... là những gì Nguyễn Văn Đa gặt hái được sau “Tiếng hát mãi xanh”. Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với người đang bước qua bên kia triền dốc của cuộc đời, như Nguyễn Văn Đa và nhiều thí sinh khác của cuộc thi “Tiếng hát mãi xanh”.

Khán giả được chứng kiến tình cảm của vợ chồng anh trên sân khấu "Tiếng hát mãi xanh" 2017 trong đêm Liveshow 3 - Đêm tình thân (Ảnh: Thành Nguyên)

Lần đầu đến với “Tiếng hát mãi xanh”, Nguyễn Văn Đa đã chinh phục Ban giám khảo và khán giả để giành được danh hiệu cao nhất của cuộc thi. Không có thành công nào trải đầy hoa hồng, đối với Quán quân “Tiếng hát mãi xanh” 2017 cũng vậy. Đã có những lúc hành trình chinh phục vinh quang của anh phải gián đoạn. Đó là Chung kết 3 - Đêm tình thân, khi thí sinh song ca cùng người thân trong gia đình. Đêm đó, anh cùng người bạn đời của mình hòa giọng trong bản song ca ngọt ngào “Lâu đài tình ái” (ST: Nguyễn Thiện Thanh). Phần trình diễn tình tứ đã phần nào lột tả về niềm hạnh phúc trong hôn nhân của anh. 

Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi và anh phải dừng cuộc chơi. Có lẽ “duyên chưa hết”, trong Đêm hội ngộ, Nguyễn Văn Đa đã lấy lại phong độ và giành suất “vé vớt” duy nhất vào Chung kết. Với lợi thế tự tin, phong độ ổn định, giọng hát điêu luyện cùng vũ đạo nhuần nhuyễn, Văn Đa đã đạt tổng điểm cao nhất và trở thành tân Quán quân của “Tiếng hát mãi xanh” 2017.

Niềm hạnh phúc của anh Đa khi trở thành Quán quân "Tiếng hát mãi xanh" 2017 (Ảnh: Thành Nguyên)

Khi xem anh biểu diễn, nhiều người thường liên tưởng đến một nam ca sĩ hải ngoại nổi tiếng - Nguyễn Hưng. Tuy nhiên, anh không cho rằng đó là lợi thế, mà đôi khi điều này lại là trở ngại cho anh tiếp cận khán giả. Công chúng đã ghi sâu dấu ấn của nam ca sĩ Nguyễn Hưng từ rất lâu. Và “người đến sau” sẽ thường bị so sánh. Chính vì vậy, trên cơ sở tận dụng, phát huy thế mạnh của bản thân, anh đã có lối trình diễn rất riêng - rất Đa! Điều mà anh muốn khán giả nhớ đến mình không phải “phiên bản Nguyễn Hưng” mà là “Hot boy U60”. 

Nguyễn Văn Đa tham gia chương trình ca nhạc xuân của "gia đình Tiếng hát mãi xanh" (Ảnh: NVCC)

Tuổi tác chưa bao giờ là rào cản để anh “sống hết mình với âm nhạc”. Vì vậy, mặc dù đã ngấp nghé U60 nhưng với tinh thần lạc quan, yêu đời, đã tạo cho Nguyễn Văn Đa một vẻ ngoài trẻ trung, căng tràn sức sống. “Được đến với âm nhạc là cái duyên, được sống trong âm nhạc là hạnh phúc, tôi sẽ hát cho đến khi không còn đủ sức khoẻ để phục vụ khán giả” - lời khẳng định chân thành và đầy tâm huyết của Nguyễn Văn Đa về sự nghiệp ca hát của mình. Khán giả sẽ luôn ủng hộ và đón chờ những hoạt động âm nhạc của anh trong năm mới - Mậu Tuất 2018.

Thanh Nhàn