Tin tức - Hậu trường Thứ Bảy 21/09/2019, 12:29

Người cậu khiếm thị hát tiếp ước mơ cho đứa cháu đục thủy tinh thể

Mỹ Hạnh

Đứa trẻ từng được kỳ vọng là ánh sáng mới cho cuộc đời của cha mẹ - những con người khiếm thị nhưng luôn luôn thắp sáng cho tương lai bằng sự nỗ lực từng ngày. Đứa trẻ ấy từng  là món quà mà Thượng Đế đã dành cho chị Hạnh, trước bao gian lao của cuộc đời. Thế mà, ngày bác sĩ khẳng định 100% là: con chị được chẩn đoán đục thủy tinh thể bẩm sinh và bị tồn lưu dịch kính nguyên thủy, chị Hạnh không còn đủ sức để gắng gượng nữa, chị òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nhận được cuộc điện thoại báo tin buồn của chị ruột, cậu em Phúc (cũng bị khiếm thị) lặng lẽ an ủi: “Thôi, ông trời không lấy của ai cái gì, chị em mình đã vậy, mình cũng sống được đến giờ. Chị đừng buồn nữa, cố mà nuôi cháu, mù cũng đâu có gì mà chị phải khóc. Mình tàn chứ đừng phế chị à!” 

Hiểu rõ nỗi đau của người khiếm thị nên Phúc không mong cháu tội nghiệp cũng lớn lên cũng khiếm khuyết như mình. 

Đến với Hát mãi ước mơ tuần này, Phúc đem đến cho người nghe những các xúc đong đầy trong bài hát “Đạo làm con”, với giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng, Phúc như thủ thỉ từng lời ca đến với mọi người: hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt là tình cảm gia đình thiêng liêng nhất đang chiếm ngự trong mỗi trái tim của chúng ta. Mỗi người đều có một nơi để về, để được che chở, để được yêu thương và để được sống lại với những gì quý giá nhất,... đó là gia đình.

Vào đến vòng 3, Phúc đã chiếm hết tình cảm của diễn viên hài Trấn Thành, buộc anh phải thú nhận rằng: Không có nghệ sĩ nào có thể trình bày ca khúc “Chị tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến hay được như em đâu. Ông trời đúng là lấy của em ánh sáng, nhưng cũng trả lại cho em ánh sáng cho giọng hát của em. Nếu có một cuộc thi nào phù hợp, anh mong em có thể đăng ký thi với tư cách là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Lần này, em hãy thi cho em, đừng thi cho người khác em nhé!

Trấn Thành luôn dành cho Phúc những lời khen từ tận tấm lòng. 

Vượt lên mặc cảm bản thân, giọng hát của Phúc là một điều kỳ diệu của tạo hóa, chứa đựng nguồn năng lực tích cực luôn tràn đầy yêu thương, nỗi da diết với cuộc sống và khiến người nghe lặng đi theo từng câu ca. Phúc đã hoàn thành 3 phần trình diễn của mình rất xuất sắc, đi đến vòng cuối và đạt được giải nhất cùng số tiền thưởng trị giá 20 triệu đồng. Tiếp thêm nguồn năng lượng cho chị ruột, cho đứa cháu nhỏ còn chưa biết bản thân sinh ra khiếm khuyết so với bạn bè cùng trang lứa một niềm tin mới nơi tương lai. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thời tiết ngày 13/11/2025: TP. Hồ Chí Minh có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 07:57 13/11/2025

(HTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 12/11, TP. Hồ Chí Minh có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lễ hội bún sắp diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh có gì?

Lễ hội bún sắp diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh có gì?

Văn hóa - Giải trí 14:07 13/11/2025

96 gian hàng món ngon ba miền để xác lập kỷ lục 100 món từ sợi gạo sẽ xuất hiện trong "Ngày hội Sợi gạo Việt - Món ngon từ bún" sắp tới tại TP. Hồ Chí Minh.

Văn Tính: Cha em mất một tay, mẹ qua đời sau 10 ngày sinh em trai - Mái ấm gia đình Việt

Văn Tính: Cha em mất một tay, mẹ qua đời sau 10 ngày sinh em trai - Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 08:00 13/11/2025

Câu chuyện của cậu bé Văn Tính quê ở Cà Mau, được kể trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 44, khiến người xem bật khóc vì quá thương xót. Cha của em Văn Tính mất một tay, đi bán vé số nuôi hai con thơ. Mẹ của em qua đời chỉ sau 10 ngày sinh em trai em.

“Kỳ tích 72 giờ”: 14 ca ghép tạng liên tiếp thành công

Đời sống 09:07 13/11/2025

(HTV) - Chỉ trong 3 ngày, các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy và nhiều bệnh viện khác đã thực hiện thành công 14 ca ghép tạng từ hai người hiến tặng chết não, viết nên câu chuyện cảm động về sự sẻ chia và hồi sinh.

Xem thêm