Nghê Ni: Luôn mỉm cười lạc quan

Nghê Ni – thủ vai nữ chính Linh Tịch trong phim “Tình yêu và định mệnh” (phát sóng trên HTV7) không chỉ được yêu mến bởi có đôi mắt biết nói và lối diễn tinh tế, mà còn luôn mỉm cười lạc quan, truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Nghê Ni sớm được bồi dưỡng theo nghệ thuật từ nhỏ 

Sinh ra trong một gia đình trung lưu nề nếp, cô con gái duy nhất Nghê Ni từ lúc năm tuổi đã được cha mẹ gửi đi học múa, sáu tuổi cho theo thầy luyện đàn, bảy tuổi gửi vào lớp thư họa. Nhờ vậy, Nghê Ni dần hun đúc nên khí chất mềm mại, thanh nhã trong phong cách, cử chỉ và lời nói. Nghê Ni còn giành giải Nhì cấp Quốc gia môn bơi lội và vô địch môn khiêu vũ cổ điển tỉnh Giang Tô. Năm 2007, cô thi đậu thủ khoa đầu vào của ngành Phát thanh viên ở Đại học Truyền thông Trung Quốc. 

Năm 2008, đạo diễn Trương Nghệ Mưu tuyển diễn viên cho phim Kim Lăng thập tam thoa. Cuối cùng Nghê Ni được chọn trở thành “Mưu nữ lang” giống như Củng Lợi và Chương Tử Di, được bí mật huấn luyện trong hai năm trời để vào vai nữ chính Ngọc Mặc. Năm 2011, Kim Lăng thập tam thoa chiếm lĩnh quán quân phòng vé, Nghê Ni nhận được Giải thưởng Điện ảnh châu Á cho “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” và Giải thưởng phê bình điện ảnh Thượng Hải cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Những năm sau Nghê Ni liên tiếp gặt hái thành công trong các bộ phim đạt doanh thu phòng vé rất cao như: Tình yêu chia cắt chúng ta, Chờ mùa gió lên, Năm tháng vội vã, Bão tuyết…

Nghê Ni không chỉ là diễn viên mà còn là người mẫu thời trang

Tình yêu và định mệnh là phim truyền hình thứ hai của Nghê Ni (bộ đầu tiên là Thiên Thịnh Trường Ca đóng cùng Trần Khôn), xoay quanh câu chuyện từ vạn năm trước khi Cửu Thần (Trương Chấn thủ vai) bị rơi vào trạng thái ngủ say vì cố gắng phong ấn Ma Thần. Tình cờ trong một lần thiếu nữ Linh Tịch (Nghê Ni thủ vai) đi lạc đã đánh thức Cửu Thần ngủ quên ngàn năm. Nghê Ni và Trương Chấn từng hợp tác trong phim điện ảnh Bão tuyết (2018)

Sự chuyên nghiệp và cống hiến của Trương Chấn đã gây ấn tượng tốt với Nghê Ni. Đây là một lý do cộng với sự quyến rũ của nhân vật Linh Tịch và sức mạnh của đội ngũ sáng tạo chính khiến cho Nghê Ni nhanh chóng gia nhập đoàn làm phim. “Tôi cảm thấy Linh Tịch là một vai khó khăn đối với diễn viên lần đầu đóng phim truyền hình. Bởi vì nhân vật phải trải qua ba giai đoạn khác nhau với những diễn biến tâm lý phức tạp, từ một cô gái “ngọt ngào và dễ thương”, tiếp đến là một phụ nữ đối xử với gia đình và những người thân bằng tình yêu và sự tha thứ, cuối cùng là “người phụ nữ bé nhỏ trưởng thành”. Tôi đã tham khảo ý kiến của đạo diễn và biên kịch để có thể nhập vai tốt hơn” – Nghê Ni chia sẻ.  

“Tình yêu và định mệnh” là bộ phim truyền hình thứ hai của Nghê Ni 

Đạo diễn của phim nói rằng, diễn xuất của Nghê Ni rất phù hợp và chọn cô vì tin tưởng vào khả năng diễn xuất tinh tế và chiều sâu nội tâm. Thời gian quay kéo dài cùng số lượng lớn các phân đoạn không phải là vấn đề đối với Nghê Ni: “Bởi vì tôi thích điều này. Đây là điều mà một diễn viên chuyên nghiệp phải làm. Ý thức về nhiệm vụ sẽ lớn hơn cảm giác mệt mỏi của bạn”. Nhưng thời điểm Tình yêu và định mệnh vừa ra mắt ở Trung Quốc, từng xảy ra bao nhiêu sóng gió và bình luận trái chiều. Có lời nói Nghê Ni không hợp cổ trang, chê cô diễn không tốt, cười nhạo cô lần đầu chạm ngõ phim truyền hình đã thất bại. Mọi công sức bảy tháng vất vả trên phim trường của Nghê Ni bị xem như cát bụi, không đáng giá một đồng xu. Nhưng chẳng bao lâu, Tình yêu và định mệnh đã khiến mọi người nhìn thấy khả năng diễn xuất của Nghê Ni, và nhân vật Linh Tịch nhận được nhiều lời khen vì diện mạo nhẹ nhàng, thanh tao vừa đủ say đắm lòng người.  

Nghê Ni luôn mỉm cười lạc quan trước mọi khó khăn

Gặp khó bị chê không nản, được khen không một phút kiêu ngạo, mỉm cười lạc quan và truyền năng lượng tích cực đến những người yêu mến. Nghê Ni luôn tiến về phía trước, chỉ cần tiếp tục rèn luyện diễn xuất, có thêm tác phẩm tốt, luôn làm tốt bổn phận của một diễn viên. Từng là “Mưu nữ lang” (chỉ nữ diễn viên nổi tiếng nhờ đóng phim của Trương Nghệ Mưu), điểm xuất phát của Nghê Ni khiến nhiều người “không thể vượt qua”. Tất nhiên, với cô thì vượt qua chính mình thậm chí còn khó khăn hơn. Có một số diễn viên trở nên nổi tiếng khi họ còn trẻ, nhưng một số người lại già rồi mới tỏa sáng. 

“So sánh không phải lúc nào cũng có ý nghĩa với các diễn viên. Tác phẩm có “bùng nổ” hay không, không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của các diễn viên, mà còn nhiều yếu tố như may mắn. Ba từ "Mưu nữ lang” đại diện cho điểm xuất phát cao, nhưng không phải là một diễn viên đứng ở điểm xuất phát cao thì sẽ tỏa sáng trên mọi nẻo đường. Điều mà một diễn viên có thể làm là thể hiện tốt mọi vai diễn, sống thật với khán giả và với chính mình” - Nghê Ni bộc bạch.

Nghê Ni và chú mèo cưng Đại Ngoan

Thỉnh thoảng Nghê Ni có tham gia diễn kịch. Tầm nhìn và không gian cho phép cô đứng trên sân khấu một cách tự tin và cảm xúc mạch lạc hơn. Nghê Ni cũng thừa nhận, bản thân không đủ sức để đóng bất kỳ phim nào mình muốn. Vì vậy việc chọn phim để đóng của cô không dễ dàng. Đầu năm 2020, Lưu kim tuế nguyệt là phim truyền hình mới nhất mà Nghê Ni tham gia, sau gần một năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. 

Sinh năm 1989, sau vài cuộc tình với người trong giới nghệ thuật, hiện tại Nghê Ni vẫn sống độc thân. Khi có thời gian rảnh, Nghê Ni thường đi mua sắm “để mình vui là chính”. Cô vui vẻ kể: “Có lúc hàng giao tới nhiều kinh khủng, mà phòng chứa đồ không lớn. Dì tôi rất đáng yêu bảo: Nghê Ni - giày này của cháu không có chỗ cất rồi! Trừ công việc ra, cuộc sống của tôi không có điều gì đặc biệt cả. Mua sắm cũng là nhất thời. Chỉ có chú mèo Đại Ngoan là cực đáng yêu!”.

Minh Hương