Ngày hội ngộ: Nhiều sản phụ và tình nguyện viên bảo mẫu bật khóc

BÍCH PHƯƠNG 5/4/2023, 15:00

(HTV) - Sáng nay, nhiều gia đình có bé sơ sinh từng được chăm sóc tại H.O.P.E - trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh chào đời có mẹ bị nhiễm Sars-Cov-2 trong giai đoạn đỉnh dịch tại TP.HCM đã bất ngờ khi được gặp lại các tình nguyện viên bảo mẫu.

Với nhiều người, đây là lần đầu tiên được gặp, được trực tiếp cảm ơn những người đã chăm sóc con mình trong những ngày đầu đời, thay thế vòng tay gia đình khi trẻ phải xa mẹ ngay sau thời khắc lọt lòng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - người đã truyền cảm hứng và ý tưởng để bệnh viện Hùng Vương thành lập Trung tâm H.O.P.E

Chương trình gặp mặt được Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức trước thềm Ngày sức khỏe thế giới (07/4/1950 – 07/4/2023).

Các tình nguyện viên bảo mẫu xúc động trong ngày họp mặt

Ký ức không quên về những ngày tình nguyện tại H.O.P.E đã được các tình nguyện viên hồi tưởng, chia sẻ trong sự xúc động của nhiều người. Dù chỉ tồn tại trong hơn 10 tuần, nhưng nỗ lực của các nhân viên y tế, các tình nguyện viên bảo mẫu tại đây đã giúp 259 trẻ chào đời trong đại dịch được nuôi lớn khỏe mạnh, an toàn.

 H.O.P.E đã giúp 259 trẻ chào đời trong đại dịch được nuôi lớn khỏe mạnh, an toàn

255 trẻ đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình. Các trẻ không may không còn người thân chăm sóc đã được các Trung tâm bảo trợ xã hội đón nhận.

>>> Xin mời quý vị đón xem những hình ảnh, thông tin chi tiết hơn trong chương trình thời sự của HTV lúc 20h trên HTV9

 

Ý kiến của bạn: