New Zealand: Tự trang trí chỗ an nghỉ cuối cùng cho bản thân

NGUYỄN LONG - VIỆT HÙNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 21/3/2024, 13:17

(HTV) - Thành phố Hastings (New Zealand) có một câu lạc bộ, nơi những người cao tuổi trang trí chỗ an nghỉ cuối cùng cho mình. Họ trao đổi với nhau một cách vui vẻ, thẳng thắn mà không có gì kiêng cữ về chủ đề "đi sang thế giới bên kia".

Ông Kevin Heyward, 79 tuổi, tự thiết kế quan tài cho chính mình trông giống như một chiếc Austin Healey cổ, có những bộ phận như vô lăng, kính chắn gió và bánh xe.

Người cao tuổi vui vẻ chuẩn bị chỗ an nghĩ cuối cùng cho bản thân

Ông cũng làm 6 tay cầm bằng gỗ: "Tôi đã nói với 6 đứa cháu của tôi rằng chúng nên bắt đầu tập tạ đi. Một ngày nào đó chúng sẽ phải khiêng quan tài này. Tôi thì to con, còn quan tài cũng không hề nhẹ."

Ông Kevin Heyward cùng quan tài do chính ông thiết kế tại câu lạc bộ Hawke’s Bay Coffin Club, Hastings, New Zealand. - Nguồn ảnh: AFP

Câu lạc bộ Hawke’s Bay Coffin Club ở Hastings là một trong 4 hội nhóm cùng tôn chỉ ở New Zealand. Trong đó, nhóm đầu tiên hình thành vào năm 2010 ở thành phố Rotorua trên Đảo Bắc.

Không khí trong câu lạc bộ tại Hastings không có chút nào u ám. Các thành viên vui vẻ, nói đùa, nhất là tất cả đều coi việc từ giã cuộc đời là điều hiển nhiên. "Một số người thấy ngại ngần, thậm chí kiêng cữ nói về cái chết", thành viên Jim Thorne chia sẻ, "nhưng càng có tuổi họ càng dễ vượt qua sự ngại ngần đó".

Các thành viên Hawke’s Bay Coffin Club tham gia làm quan tài. - Nguồn ảnh: AFP

Cũng theo ông Thorne, có người trong câu lạc bộ cố gắng tránh cho người thân việc phải tốn kém cho tang lễ. Một tang lễ ở New Zealand tốn trung bình 10.000NZD, tức gần 6.000USD, trong đó chi phí cho quan tài từ 1.200 đến 4.000NZD. Trong khi tại câu lạc bộ này, khi đóng phí tham gia 30NZD, thành viên mới sẽ nhận được một quan tài gỗ ép, sẵn sàng để họ trang trí.

Một trong những thiết kế quan tài tại Hawke’s Bay Coffin Club. - Nguồn ảnh: AFP

Ngoài trang trí quan tài cho bản thân, những thành viên của câu lạc bộ này còn đóng và trang trí quan tài cho những gia đình có người mất. Xưởng cũng làm các hũ tro để bán cho lò hỏa táng địa phương và đóng các quan tài nhỏ để tặng cho các bệnh viện nhi. Người ta thường thấy các hội viên tỉ mỉ chuẩn bị với tất cả tình cảm với các món đồ như khăn len, gấu bông cho các quan tài nhỏ nhắn đó.

Đối với các thành viên câu lạc bộ, “chết là một phần của cuộc sống”. Tự làm quan tài với tinh thần coi nhẹ cái chết của chính mình cũng là một cách an ủi những người thân yêu. 

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: