Tâm tình bỉm sữa - Tập 239

Mẹ bỉm suy sụp khi xa chồng 2 lần vì COVID-19

Mang thai ngay thời điểm COVID-19 phức tạp, mẹ bỉm đã trải qua những cung bậc cảm xúc không thể nào quên.

Mẹ bỉm Tường Vân

Tường Vân, mẹ bỉm của em bé 2 tuổi, hiện đang là chủ của tiệm kinh doanh thú cưng. Được chẩn đoán mắc bệnh u nang buồng trứng, sẽ khó có con, không ngờ Vân lại có thai thời gian ngắn sau khi mổ u nang. Thời điểm có em bé là kỷ niệm không thể nào quên với cô khi trong thời gian giãn cách xã hội, cách ly ở tháng thứ 6 vì nhiễm COVID-19, vừa sinh con xong thì đến chồng phải đi cách ly.

Tiến sĩ Tô Nhi A cùng mẹ bỉm chia sẻ những vui buồn khi mang thai thời kỳ giãn cách xã hội

Mẹ bỉm chia sẻ, khi mang thai được 6 tháng thì bị nhiễm COVID-19, phải cách ly tập trung. Cùng lúc đó, gia đình chồng cô cũng phải đi cách ly do đồng thời nhiễm bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển đến bệnh viện, Tường Vân bị say xe dẫn đến thần sắc bơ phờ, bác sĩ lập tức đưa vào cách ly đặc biệt. Vậy là mong ước hội ngộ cùng gia đình chồng của cô phải tan biến.

Dù mang thai và sinh con giữa mùa dịch, cô vẫn luôn lạc quan và hài hước

Không ngừng lại ở đó, khi mẹ bỉm sinh con xong thì chồng cô nhiễm bệnh và phải cách ly. Hai tuần phải gần như một mình chăm con khiến cô rơi vào căng thẳng, dễ cáu, dễ buồn bực vô cớ với chồng và em bé mới sinh. Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cũng đã đưa ra những lời khuyên cùng giải pháp phù hợp, không chỉ cho riêng Tường Vân mà còn cho những bà mẹ trẻ khi rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Tâm tình bỉm sữa, 21g15 thứ Tư hàng tuần trên HTV9.

Đan Quỳnh (Nguồn HTV)